InterContinental Hanoi Hotel, 5 Từ Hoa, P. Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội
TrinhhoaMình và bạn order 1 pizza và 1 spaghetti mà ăn mãi không hết. spaghetti sốt phomai và bacon, là món ngon nhất mình từng ăn ở các nhà hàng ở VN. sốt kem ngậy mà không bị ngấy quá, mì đc nấu khá vừa vị. Pizza mình chọn loại pizza gấp viền phomai, vỏ như bánh mì, ko bị ngấm dầu mỡ như các loại pizza thường ...
Trà My NguyễnMò vào Milan Inter để ăn thử xem ra sao nhân ngày đặc biệt chút chút. Mình đi ăn vào buổi tối. Nhà hàng tương đối vắng, thoáng đáng. Bàn mình ngồi cạnh cửa sổ nhưng chẳng nhìn ra xung quanh gì vì bên ngoài tối um, chỉ thấy loang loáng nước, nhưng không gian thoáng mát. Bếp mở có kính, mình ngồi đối ...
Filthy FrankView ko đẹp lắm. Khó chịu nhất lần nào đi qua khách sạn intercontinental cũng bị bảo vệ phang ngay câu “vào để làm gì?” Chắc những nhà hàng khách sạn kiểu này ko nhắm tới khách hàng như mình : )) dù sao cũng chả bao giờ đủ tiền tự đi ăn : ))