222 Lê Thánh Tông, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
My MyKhông gian rộng rãi, có nhiều cảnh để chụp hình. Giá nước cao. Mình gọi kem cà phê Trung Nguyên ăn khá ngon. Cà phê đá xay uống rất thơm mùi cà phê. Mỗi lần đi Buôn Mê Thuột mình đều ghé để uống cf.
Anh VũKhông gian làng cafe Trung nguyên rất tuyệt, đẹp, cafe uống ổn. Nhưng các bạn nhân viên thì hơi mất tập trung, mới đầu h sáng mà nhìn các bạn đi làm không hào hứng như thể bị nợ lương.
339 Nguyễn Đình Chiểu, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Nguyên Nguyễn Đi du lịch ở BMT nhiều nhưng đây là lần đầu tiên ghé quán. Đồ ăn ngon, giá cả hợp lí. Mùa dịch nhưng không chặt chém. Mình thích nhất món cá kìm đặc sản của quán. Lần sau đi BMT nhất định sẽ ghé ủng hộ nữa.
Hanh TranThịt bò làm cực dở. Hải sản không tươi sống.
Đũa mốc đen. Khi phản ánh thì chủ quán thái độ lồi lõm hơn thua.
140 Lê Thánh Tông, P. Tân Lợi, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Trang Nguyen1 từ miêu tả đúng nhất ở đây là ĐỢI
Lần đầu đi ăn hàng mà phải ngồi đợi lâu như vậy, mà phải mòn mỏi đợi để được phục vụ món chính
Lần đầu ngồi đợi hơn 30 phút để được ăn dù đã đặt món
Ôi nhiều cái sự đợi đến nỗi mà xin thề xin hứa sẽ không recommend quán này cho ai tới Buôn Mê Thuột nữa 😒
Món ...
Minh ThưCà Te quán: 140 Lê Thánh Tông, Buôn Mê Thuột #đăklăk
✨Đợt mình lên Buôn Mê Thuộc chơi, bạn mình đọc đâu trên mạng thấy quán này nên ngay khi vừa cất hành lý ở khách sạn là ra đây ngay.
✨Tưởng quán nổi nên đông lắm nhưng ai ngờ lúc 8h mình đến thì có mỗi 1 bàn.
✨Thật sự cũng không kỳ vọng gì nhiều nhưng ...
Ngân ChâuQuán này có chi nhánh ở*** lần đầu tiên trong đời ăn bò beefsteak mà 2 mảnh thịt mỏng như này, bò úc mà ăn thua bò***nữa, vừa dai vừa nguội, mình ord size L, hỏi thì nhân viên bảo vì ít khách ăn size L nên thịt cắt sẵn hết rồi, nghe hoang mang thực sự, sốt tiêu thì rắc tiêu xay vào ko phải tiêu hạt. ...
NgocMinh rất rất cảm ơn nhân viên của Ben làm cho mình 1 cái BÁNH CHÁY ma xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bình thường mình order bánh rất ngon và rất đẹp thì các bạn cho vào hộp bóng để show cho customers thấy . Lần này vì bánh cháy nên các bạn che đậy bằng bọc giấy , lúc mở ra mình cũng k biết why ...
B Mai LuuNếu xếp hạng bánh mì ngon nhất từng ăn ở*** mình sẽ xếp bánh mì Phượng ở Hội An và thứ 2 là bánh mì ở Ben’s ở BMT nhé^^ Ở SG mà toàn đam mê bánh mì phố bạn k à😂
Mình gọi 1 ổ bánh mì thịt xá xíu. Bánh ngon gì đâu luôn, vỏ bánh giòn rụm , giòn kiểu rắn chắc chứ k phải vụn vụn như trong mình. Ổ bánh mì ...
43 Trần Nhật Duật, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Nhu ThuyMình là dân BM, dẫn bạn đến ăn mà mất mặt. Phục vụ quá tệ ko cần khách, hách dịch, khách gọi lơ ko nghe, chửi bới nhau, dù quán không đông lắm buổi trưa vẫn phục vụ rất chậm. Thịt nướng thì nướng bằng lò nướng, khô queo. Bạn mình đang ăn mà tới giựt dĩa dọn bàn
Minh ThưBánh ướt thịt nướng: E45*** Buôn Ma Thuột #đăklăk
✨Mình tới quán khoảng hơn 7h tối, đông khủng khiếp, kín bàn luôn. Đứng chờ được 5ph may sao có bàn ăn xong nên mình vô ngồi liền.
✨Ngồi không cần gọi gì cả, đồ ăn dọn lên liền. Nhưng dĩa bánh ướt thì phải đợi thêm khoảng 10ph mới có. Mỗi lần dọn bánh ...
54 Trần Quang Khải, P. Thắng Lợi, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
foodee_b1ffbffbNgay từ ngày quán khai trương đến giờ mình vẫn luôn lựa chọn Bon bingsu mỗi khi thèm một cái gì đó mát mát lạnh lạnh, bất kể mùa đông hay hè. Kem sữa thơm mịn ăn kèm trái cây, thích cực 👍 quán nhỏ nhưng nhìn sạch sẽ. Quán cũng hay có món mới, kết hợp nhiều loại trái cây, nhiều sự lựa chọn
Trần ThanhTrời lạnh, 2 đứa gọi 1 phần bingsu cherry dâu ăn cực đã luôn 😊 😊 😊.
Hôm nào trời lạnh sẽ quay lại nữa
14/19 Cù Chính Lan, P. Tự An, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
B Mai LuuQuán buổi sáng chụp hình sẽ ok hơn buổi tối.
Mình đi buổi tối thấy các bạn trẻ tụ họp nhiều đông vui.
Thức uống bình thường.
Thành PhanZô quán gọi " quất em đi " là quán tự biết làm việt quất
Gọi tiếp " chường lên em nào" là làm Chanh dây 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ế quá đi đâu cũng chẳng còn liêm sỉ :)))))
#thanhphan2601 #bành
#Vietquat #chanhday
E45 Trần Nhật Duật, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Phương Dung TrầnQuán nổi tiếng nên mình ghé ăn. Tuy nhiên phục vụ rất chậm, khách đông. Thịt nướng ướp vừa vặn ngon miệng, nhưng nguội. Chấm với mắm nêm làm mình không cảm nhận được vị ngon thịt nướng. Nói chung là chỉ đánh giá 6d và khả năng không ghé lại
Thao TrinhĐúng là ăn ở đâu cũng không ngon bằng ăn ngay tại gốc. Bánh ở BMT thì chỉ ăn với thịt nướng, dưa cải chua, xoài thôi. Vị thịt nướng đặc biệt, và nước chấm ngon, ăn với bánh cuốn không ngừng được luôn.
Món này là món yêu thích của mình.