Ngan NguyenVừa bước xuống xe thấy Việt Nam là nó bảo full bàn rồi em , hết chỗ- vẻ mặt khó ưa, mỗi lần đi ngang qua quân này mình đều lầm rầm :)))
HUU NINH NGUYENĐi ngũ hành sơn, cũng trưa muộn rồi, 2h chiều mh xuống, thực sự xung quanh nhà hàng ăn uống ko có, toàn bán đồ đá, quà lưu niệm và nc giải khát! Nhìn thấy nhà hàng này thì ghé vào để ăn chút gì đó! Đúng là họ thực sự KHÔNG tiếp khách VIỆT, xung quanh toàn khách tây, trung, hàn và vắng bóng khách việt! ...
Vy RabyLúc ra đây mình ở Moonlight Phan Châu trinh, rất đẹp và sang trọng. Hình chép vào usb để quên ở đà Nẵng hihi
Khách sạn 1 ngày 1 triệu ăn buffet sáng và dịch vụ rất tốt, mọi thứ điều dùng thẻ từ và hiện đại nên khá an toàn
Tai Huu TranỞ trong Ocean Villa chả có gì ăn sáng, chỉ có buffet giá 500.000/ng thật vô lý. Thế là đến ăn bánh bèo vừa rẻ vừa ngon, đặc sản miền trung, giá cực "bèo" 10.000d đến tận 6 chén.
Đến ăn ngay chứ đợi gì nữa!?
Kiều Lệ NguyễnCô bán hàng thật vui tính, dễ thương thật thà.
Bánh bèo rất ngon, lại rất rẻ.
Chỉ 10k/ 1khay (6 chén) không có gì rẻ hơn và hài lòng vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện với cô.
Được phục vụ nước chè lá nóng miễn phí ( nồng nồng cay cay, rất tuyệt vơi sau khi thưởng thức bánh bèo.:))
Gần ngay danh lam thắng ...
Dũng NguyễnKhi đi du lịch Đà Nẳng thì không thể không đi chừa Linh Ứng ở Ngũ Hành Sơn một nơi rất đẹp tôn nghiêm ai muốn đi bộ thì đi cũng không cao lắm, không thì cũng có thang máy lên trên luôn, mình nghĩ là nên đi bộ để thấy được toàn bộ vẽ đẹp cửa ngôi chùa. Nhân viên hướng dẫn thì rất lịch sự nhưng những ...
Yuri ShinChùa Linh Ứng thứ 3, cầu tình duyên.
Sau chùa có động nhỏ, bên trong có miếu thờ Nguyệt Lão, đến đây để cầu tình duyên.
Chùa khá nhỏ, sạch sẽ và khá đông du khách.
Nhìn thẳng ra biển