Ấp Cây Chanh, X. Tân Định, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương
foodee_87f65cc2 Nguyen thị hươngĐúng như cái tên Khu Nghỉ Dưỡng Mắt Xanh Nơi nghỉ dưỡng vô cùng tuyệt vời . Phong cảnh hữu tình , non sông nước biếc.
- Nhà Hàng đẳng cấp và vô cùng sang trọng
- Món ăn rất là ngon đáp ứng cả món âu á đủ hết- đặc biệt giá ko hề mắc.
-Hồ bơi rất sạch sẽ và rộng
-Phòng nghỉ thì rất tiện nghi có cả làng ...
Suong NguyenĐược chị dẫn đi chơi với công ty ở Resort này. Tuy ở Bình Dương nhưng cũng khá xa, đi xe hơn 2 tiếng mới tới. Resort này ở 1 khu biệt lập yên tĩnh, diện tích rất rộng bao gồm cả nông trại (tự sản xuất 70% nhu cầu) và nhiều khu cắm trại, vui chơi.. Nhà hàng trong đây phục vụ hơi chậm 1 chút nhưng đồ ...
ĐT 746, P. Tân Phước Khánh, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương
Như VươngRất nhiều hải sản tươi sống, giá cả hợp lí. Không gian lại thoáng mát. Sẽ ủng hộ thường xuyên
quang lộcMình gọi 1 phần ốc mâm và 1 phần mì xào hải sản. Mì xào thì được 2 con tôm và vài miếng mực, đã vậy mực còn có mùi tanh rất khó chịu. Ốc mâm thì gọi 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy lên, sẽ kbh quay lại
215C, KP. Bình Hòa 2, TT. Tân Phước Khánh, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương
Thao TrinhMình biết quán qua một chị bạn, quan nằm ở khu mình hay đi công tác nên phai hoi lien. Vì ngoài thành phố mới và Thủ Dầu Một thì mình không có biết nhiều quán đặc biệt là buổi trưa.
Bất ngờ nha, quán đông dã man, đúng giờ cao điểm không đặt chỗ là hết sạch bàn, món ăn đợi cũng không quá lâu.
Bánh xèo ...
Phương DuyMình khá thích ăn bánh xèo ở đây vì bánh giòn rụm chất lượng. Bánh đổ mỏng nên ăn không bị ngán. Bên trong có rau mầm, tôm, thịt nha.
Cuốn rau chấm nước mắm cay hết sảy.
Tỉnh Lộ 746, Ấp 2 Thạnh Phước , Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương
Đạt NguyễnMấy ba mấy má đi ăn mở mắt ra nhìn cái bảng hiệu dùm cái. Ngồi bên đông rồi la bên tây. Còn quán ven sông thì ngừng hoạt động hơn 1 năm rồi. Mấy má cứ gọi rồi hỏi ven sông riết. Mắt để dưới nách hả
Trang PhungMình dân bắc, nhưng nói thật phở này k hợp vs mình.
Trong khu thái hòa rất nhiều phở ăn ngon xóm nhà mình đi ăn về cùng chung nx ,dở mà max .nhưng chắc mỗi người mỗi khẩu vị mình thấy quán đông khách lắm . Xe hơi đậu chật đường luôn
Kim Vy Hoàng NgọcNói thiệt theo suy nghĩ. Đã từng 1 lần ghé phở hương ngon thì có nhưng k thik thái độ phục vụ. Đi ăn trả tiền mà làm như người ta đi xin ko bằng
Gọi món có nghe hay k cũng k trả lời gọi ln62 nữa nạt nộ.
Làm khi ăn cảm giác bị ấm ức.
Hay chắc tại hôm đó mình ăn mặc k sang trọng nên bị phân biệt ...
Trần Anh XuânLần đầu thấy quán cafe kết hợp shopping tiện dễ sợ luôn á. Không gian rộng rãi mát mẻ nè.
Mình thấy nước uống ok đó. Mình gọi trà sữa sương sáo uống ổn nha.
Quần áo hổng thuộc gu mình nên hổng lựa dc cái nào hết á
Khánh KhánhLần đầu tiên phát hiện ra tiệm trà sữa có kết hợp mua sắm luôn mí chế ơi.
Không gian khá rộng và mát mẻ nè. Có trà sữa macchiato béo ngậy. ngoài ra có trà trái cây cũng ngon lắm.
Bánh bông lan béo thơm nức mũi luôn.
Ở đây có bán áo, túi xách trông cũng xinh lắm í
Thảo Ngọc LinhGhé mua bánh kem chỗ này, hơi gấp nên mua thẳng trực tiếp luôn, không có đặt bánh trước
cửa hàng này mở cũng lâu rồi, không gian rộng rãi nha, buổi chiều tối khách đông lắm
bánh kem mình mua trang trí đẹp, bánh ăn cũng ngon, xốp, kem hơi quá ngọt, nên ăn chút là ngán hà
bánh kem giá khá rẻ, bánh này ...
Ấp 2, Tỉnh Lộ 747, Xã Hội Nghĩa, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương
BOn PinoỞ hcm nhưng có dịp về BD tìm địa điểm nghỉ ngơi uống nước ăn vặt thì lại đến đây. Nước ngon, món nào đậm đà ra món đó.... khoai lang lắc giòn giòn, ráo dầu thấm gia vị... Buổi sáng còn có bánh cam mini ngon lắm luôn, anh chị bán ở đây vui vẻ dễ thương :)))) sẽ còn ghé dài dài. Chúc quán đông khách nha ...
Huyền NguyễnMới lên đây chơi nên phải tìm kiếm quán để 8 9 hội họp với con bạn. Thì nó chỉ ngay đến quán này. Quán khá ok ấy tại đây là KCN chứ k phải thành phố nên ít quán đẹp lắm. món thích nhất khoai lang lắc vì khoai lang khá giòn bên ngoài nhưng lại mềm bên trong , lớp phô mai dày ngon bên ngoài nữa. Ly chà ...
Hương Lộ 418, P. Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương
Thao TrinhGhé ăn lần thứ 2, mình vào phòng lạnh ăn, ngồi ở trong có vẻ bớt ồn, bụi và mát hơn, vì quán ngay mặt tiền đường thấy bụi lắm.
Hôm nay trưa ghé cũng không đông lắm nên đồ ăn lên cũng nhanh.
Lần này ăn thấy ngon quá luôn, nhất là cơm niêu, chọn loại gạo dẻo thơm, đến nỗi chị đi cùng ráng hỏi chủ quán ...
Thao TrinhQuán này nằm trên con đường đông đúc và đầy bụi, nhưng may quá quá làm một cái cửa kính phía trước ra vào đóng lại cảm giác đỡ bụi, nhưng mình nghĩ đỡ chút xíu thôi, chứ bên hông đâu có vách ngăn đâu. Nhưng nếu ai muốn không bụi luôn thì vào phòng bên trong á.
Ở đây quán này chắc ngon nên nhiều khách ...