Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Trà Sữa Moon Light

Trà Sữa Moon Light

-
- Cặp đôi, Nhóm hội, Giới văn phòng
7.7
Không gian
6.3
Phục vụ
6.0
Vị trí
4.3
Chất lượng
3.7
Giá cả
5.6
3
Bình luận
Đang mở cửa  07:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
12.000đ - 50.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Vi Vi Đinh
    Vi Vi Đinh
    đã bình luận bằng Android 27/09/2016 16:29:42,
    6.2
    Trà Sữa Moon Light
    Nói về khoảng không gia thì khá hẹp được tầm 10 bàn, nhưng được cái mở máy lạnh suốt, và nhạc khá im tay, không quá ồn, và có cả tivi chiếu phim. Mình chỉ uống thử trà sữa, nhưng theo bản thân là khá đắt và không ngon, trà sữa không có mùi và thạch thì bỡ, nhưng mình sẽ cố để thử thêm vài món khác và cho thêm ý kiến, điểm cộng là ly trà sữa trang trí khá dễ thương, phục vụ ổn. Nói chung là nên đến để thử không khí còn thức ăn thì mình không dám bàn nhiều. ...Xem thêm
  • Tiểu Gu
    Tiểu Gu
    đã bình luận bằng Android 27/07/2016 18:52:50,
    5.6
    Trà Sữa Moon Light
    Đến đây 2 lần và cảm thấy quán này cứ lơ lớ. - Thức uống thì ở mức tàm tạm, món trà sữa Moonlight đặc sản của quán mà vẫn chỉ ở mức ok chứ chả ngon lành gì cho lắm. - Nhân viên thì khá cù lì, ít niềm nở nhưng không đến nổi thái độ với khách. - Quán rất khó tìm. - Giá cả so với chất lượng còn cao. Quán này kiểu đi cho vui đổi gió thì có lẽ hợp lí, tuy nhiên không khí trong quán thì quả thật rất tuyệt, trong lành và khá yên tĩnh. ...Xem thêm
  • Trung Khánh
    Trung Khánh
    đã bình luận bằng Web 28/06/2016 04:58:12,
    5.0
    Cần lắm sự tôn trọng!
    Tôi đến đây với mục đích test các món mình thích và cũng để checkin quán mới mở - sống ảo cùng bạn cùng bè - theo xu hướng cả thôi. - Quán có một không gian không quá lớn nhưng bày trí tạo cảm giác khá rộng rãi, máy lạnh dc mở suốt nhưng không được mát lắm, chắc do chỉ chạy 1 máy. Ở Trà Vinh, những quán có máy lạnh khá ít, nên có thể coi đây là 1 điểm cộng. Quán trang trí hợp với phong cách teen, có bục gỗ, trò chơi nho nhỏ giải trí khi chờ món và giải lao... Nhân viên chủ yếu là người nhà thì phải nên cũng chiều khách, lịch sự và nhã nhặn. Khá ổn về phần phục vụ và không gian quán. - Tôi gọi 1 phần cafe đá xay, 1 ly trà sữa, 1 ly trà đào và 1 Mochi Nước - 2 người lớn và 1 bé con như thế cũng khá ổn, tạm tránh được cái nắng gay gắt đang cháy ngoài trời kia. - Ly trà sữa bé con tôi chỉ nhắp môi rồi không chịu uống nữa, tôi và bx cũng có thử qua và thấy hơi thất vọng vì cái giá của ly trà sữa không hề rẻ so với mặt bằng chung của Trà Vinh. Không tìm thấy vị trà trong ly trà sữa mà chỉ nhận biết được vị ngọt lợ lợ của sữa. Rau câu và các loại thạch ăn ngán, không hền ngon chút nào. So với giá ngang ngửa với Fealling Tea thì thật sự thảm họa. - Cafe đá xay ở đây không khác cafe đá bào nhiều lắm. Nếu bạn thật sự tìm một ly cafe đá xay thì không nên gọi món này. Đá lợn cợn viên to viên nhỏ trong ly, nếu chỉ dùng ống hút thì không tài nào uống hết được ly cafe này đâu. Được mỗi cái phần kem toping tạm ổn, không ngon, nhưng so với lớp đá còn thua sinh tố vỉa hè kia thì hơn nhiều rồi. - Trà đào, đây thật sự là món tạm nhất trong 4 món tôi gọi cho dù vị trà chỉ hơi thoang thoảng do sirup đào chiếm 50% và 40% là nước, vị chát trà khó lắm mới nhận biết ra được, nhưng có còn hơn không. Miếng đào mềm chứ không giòn, nhưng ổn nhất trong tất cả các món. - Mochi Nước ở đây là nỗi thất vọng lớn nhất. Hào hứng chờ món cuối cùng, hi vọng rồi thần người ra không biết phải diễn tả thế nào? Bạn cứ tưởng tượng bạn vào quán gọi một phần cơm chiên dương châu, nhân viên đem ra một tô bánh canh, và khẳng định với bạn đó là cơm chiên dương châu... - Đối với những người chưa ăn cơm chiên dương châu bao giờ, chắc cũng nghĩ đó là cơm chiên thật ấy nhỉ. - Mochi Nước ở đây là 1 viên rau câu đổ khuôn hình cầu, đục, cứng, ăn rau câu thế nào thì nó thế ấy, có điều, rau câu thì có hòa với đường, còn viên này chỉ có nước và bột rau câu nên nhạt nhẽo, vô vị. Nếu không ăn chung với cái nước họ gọi là siro đường nâu (được thắng từ đường cát rồi pha màu vào) thì không thể nhai được, cứ pha bột rau câu với nước lã rồi để đông cục lại và nhai thì bạn sẽ biết. Khách hàng tôn trọng quán là nếu món ngon, khách sẽ vét sạch đĩa - quán tôn trọng khách hàng là bán đúng hàng - đúng chất lượng. Tôi muốn thưởng thức Mochi Nước, loại bánh thanh đạm nhất của xứ sở Hoa Anh Đào, loại bánh tan ngay từ trên đĩa, và tan nhanh trong miệng. Chứ không phải là 1 cục rau câu xắn ra đã khó mà bỏ vào miệng vẫn phải nhai như singum. 20k/cục như vậy thật sự là cái giá quá đắt. Thưởng thức bánh giọt nước của quán xong tôi cảm thấy như bị lừa đảo vậy. Mất hẳn niềm tin vào những món khác nghe tên cũng khá hấp dẫn như trà xanh đá xay hay như bánh chậu cây đang hot rần rần... Chỉ ghé quán 1 lần duy nhất, và sẽ không bao giờ quay lại nữa... đến nơi đây, tôi cảm thấy không nhận được sự tôn trọng từ chính những món ăn, thức uống chỉ giống được cái tên ghi trên thực đơn, giá cả và chất lượng thì tệ vô cùng. ...Xem thêm
3 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
0 Khá tốt
3 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.0
Giá cả
3.7
Chất lượng
4.3
Phục vụ
6.3
Không gian
7.7
5.6 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập