Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Ẩm Thực Bách Phú An

Ẩm Thực Bách Phú An

-
- Gia đình, Nhóm hội, Khách du lịch
7.5
Chất lượng
7.3
Phục vụ
7.3
Không gian
7.2
Giá cả
6.5
Vị trí
7.2
6
Bình luận
Chưa mở cửa  09:00 - 23:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
15.000đ - 200.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 5.0
    Ẩm Thực Bách Phú An
    Bên anh chị có giao đồ đến Dinh Ba, Cua Duong ko ạ ...Xem thêm
  • Truong Tang
    Truong Tang
    đã bình luận bằng iPhone 15/05/2018 13:51:28,
    8.8
    Thức ăn ngon
    Chủ quán rất chu đáo.Thức ăn ngon. Không gian riêng tư nếu đi ăn theo nhóm. Gà lên mâm ăn rất ngon, nên thử khi đến quán ...Xem thêm
  • 6.6
    Buổi tối no bụng!
    - Nửa kí sò huyết rang muối - Bò sốt tiêu xanh - Cơm cháy kho quẹt - Rau luộc thập cẩm - Salad dầu giấm Bên trên là bữa ăn của hai người cho một buổi tối nọ tại Bách Phú An. Nhân viên ở đây trẻ trung và dễ thương, nói chuyện nhẹ nhàng nên cảm thấy rất có cảm tình. Không gian cũng thoáng đãng nhưng không yên tĩnh như những lần ăn trước vì hôm đi ăn mình ngồi gần bàn ăn của một nhóm khách khác, ngồi 2 bên khác nhau nhưng bên đó khá ồn nên mình cảm thấy hơi khó chịu. Qúa nhiều chén nước chấm trên bàn ăn nên nhìn loạn hết cả lên (có thể là nước chấm đi với từng món nên vậy). Thích nhất món bò sốt tiêu xanh, thịt bò mềm, không có mùi quá nặng nên dễ ăn. Cơm cháy kho quẹt thì phần cơm cháy là chiên chứ không phải làm cơm cháy cứng như mình vẫn hay thấy ở những chỗ trước đó, phần này nhân viên có nói trước nên cũng không sao. Sò huyết rang muối, sò tươi, cả dĩa sò không con nào chết cả nhưng chắc là không làm sách, nhìn vỏ sò bẩn, hơi đen, khó cại (còn dĩa sò đã cại rồi là đứa bạn đi chung cại cho!) Gần 600k cho bữa ăn tối đó. Hài lòng nhưng không tuyệt đối. ...Xem thêm
  • 7.8
    Gà lên mâm ngon
    Mới đi ăn tối cùng mấy anh chị ở đây, từ chỗ mình ở (gần chợ đêm) đi taxi qua đó khoảng 30k, nói chung là đồ ăn ở đây làm ngon, thích nhất món gà lên mâm. Rất nhiều, 5 người ăn mà phải nói là ăn cố lắm mới hết. Nhân viên phục vụ đa số còn nhỏ tuổi nên rất dễ thương và chu đáo. Mình không trực tiếp tính bill nên không nắm rõ giá cả thế nào. ...Xem thêm
  • Hà  Linh
    Hà Linh
    đã bình luận bằng Web 21/04/2017 19:52:53,
    7.4
    Đặc sản Gà Lên Mâm trong không gian sang trọng
    Đó là những gì mình ấn tượng với nhà hàng này khi mình đến Phú Quốc. Trước hết phải nói không gian rất rộng, decor cũng lạ mắt, kiểu sân vườn thoáng đãng mát mẻ, mình rất khoái nhà hàng ở chỗ không gian. Menu món cũng đa dạng, chất lượng, nhất là món gà lên mâm, có heo lên mâm nữa mà quên chụp hình. Chất lượng không ai trong đoàn mình chê hết, nên mình nghĩ đây là địa điểm lý tưởng cho ai đi du lịch Phú Quốc đó :D ...Xem thêm
  • 7.4
    The best of the best!
    Vị trí quán nằm ngay trên đường 30/4 (từ cafe Thịnh Phát đi xuống hướng Hàm Ninh khoảng 500m, nằm bên tay trái). Tuy nằm ngoài đường chính nhưng trang trí chưa bắt mắt nên khá là khó để nhận diện, nhất là đi vào buổi tối. Không gian bên trong thật tuyệt vời, mình đến đây vào buổi tối, khách đông đúc và có vẻ họ rất thoải mái khi ăn uống ở đây. Lúc đầu, mình lo lắng là sẽ nhiều muỗi vì quán hơi khuất, có nhiều cây xanh và màu của gạch trần như làm cho buổi đêm càng thêm sẫm màu! Nhưng vào đây mới biết, khá là thoáng và ít muỗi, thật sự ăn ở đây rất là yên tĩnh nếu như hôm mình đến ăn, nhà hàng xóm không mở karaoke đì đùng! Thực đơn với rất nhiều món ăn đặc biệt: vẹm xanh New Zealand (món này tặng miễn phí mỗi người 1 con, còn bán thì giá menu là 10k/con), hàu sữa sống chấm mù tạt (15k/con). Mình thích món sống (như shushi) nhưng không nghĩ rằng có thể "ăn tươi nuốt sống" con hào với 1 ít mù tạt, trông kinh dị chết đi được, lúc ăn sợ ra mặt, ăn rồi thấy thèm ra mặt ha ha ha. Hàu không tanh, không quá dai sần sật. Mawjd dù mình chỉ kịp cắn đôi con hàu rồi nhai vài ba cái là nuốt luôn (ngại miệng không dám nhai nhiều) nhưng cảm nhận được nó ngon. Có dịp mình sẽ thử lại món này! Món đậu hủ Bách Phú An chính là đậu hủ non được chiên lên, ăn kèm với chà bông và mỡ hành bên trên. Món này trước đó mình có từng thử qua ở quán Ghẹ Hàm Ninh (chợ đêm), mùi vị khá giống nhau, vì chủ yếu đậu hủ non là nguyên liệu do họ tự làm. Món này ăn hơi ngấy đối với mình do mình vốn không thích dầu mỡ (nhất là mỡ hành) nhưng nước chấm của món này là guốc pha nên ăn rất good đấy. Giá quá hời, chỉ 49,000 Món đặc biệt nghe danh đã lâu nay mới được thưởng thức: tiết canh cua. Nghe quá lạ đúng không? Chỉ dùng 1 từ để mô tả "ngon", còn lại để cho mọi người tự khám phá! Giá các món ăn ở đây rất là phải chăng, có món 49k, có món 69k (các món ốc, sò...), có món 99k (mực nướng, tôm nướng, tôm hấp bia...)cá nhân mình đánh giá về giá cả ở đây còn tốt hơn cả Ngôi Sao Đỏ. Điều làm mình nhớ nhất chắc có lẽ là những chiếc bình uống nước/ uống bia/ rượu của quán. Nó làm mình liên tưởng đến rượu và những cảnh phim cổ trang. Nhân viên rất vui vẻ và nhanh chóng. Món ăn lên nhanh. Với không gian như thế này thì mục đích là ăn uống gia đình, bạn bè tiệc tùng, tiếp khách...đều phù hợp. Mình nghĩ mọi thứ ở đây đều rất ổn và bữa ăn của mình ở đây thật là tuyệt vời! ...Xem thêm
6 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
4 Khá tốt
2 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.5
Giá cả
7.2
Chất lượng
7.5
Phục vụ
7.3
Không gian
7.3
7.2 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập