-
8.4Phở UyênHôm đó mưa bão sml. Hết đợt mưa này tới đợt khác mãi k dứt. Vậy mà cũng có 2 đứa đội mưa đi kiếm "miếng ăn" 😒😒 Nhưng cuộc đời vốn đâu dễ dàng, địa chỉ quán nhìn tưởng dễ kiếm đó, nhưng nó có 1 chục cái số 10 trên con đường vậy đó ))). Mình thề mình đã chạy tới chạy lui 5 lần con đường này dưới trời mưa để kiếm cái quán phở cổ có cái background siêu chất này )). Công nhận mình cũng quởn và khùng ghê... Tới lúc kiếm ra thì nó ở chổ trớt quớt à ))). Ghi "số 10" to đùng vậy đó mà nó ở gần tận cuối đường lận, mấy số nhà xung quanh lại càng klq ))). Gần ngã tư Vạn Kiếp và Xô Viết Nghệ Tĩnh. Nếu đi từ hướng trung tâm Đà Lạt (khúc Nguyễn Công Trứ) lên, quán sẽ nằm bên trái. Phở ăn khá ổn, giá chỉ 30k/ tô. Nước lèo thơm thoang thoảng mùi mỡ bò béo, vị thanh, nhạt nhạt do k sử dụng bột ngọt. Mùi vị khác xa phở Sài Gòn. Cho khá nhiều thịt nhưng mà thịt bò cắt hơi nhỏ, bị bằm hơi nát nên k ưng lắm🙄 Nói vậy thôi chứ đ/v mình lúc đó, 1 bát phở nóng nghi ngút khói cùng sự nhiệt tình, giọng nói nhỏ nhẹ của cô chủ là quá "đủ" để an ủi trái tim lẫn đôi tay lạnh cóng của mình do bị "dập" te tua ngoài trời mưa rồi😭😭 À, đừng quên ăn yaourt (5k) ở đây nha. Yaourt mịn, mềm, béo ngậy vị sữa bò, siêu ngon luôn ấy. Tính chụp cái background quán đàng hoàng hơn mà số nhọ. Thấy tạnh mưa, chạy ra bấm máy chụp dc 1 tấm "tình thương" xong mưa lại tiếp tục đổ ào xuống. Cuộc đời thật ba chấm.... ...Xem thêm