Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Gọi Gió Cafe

Gọi Gió Cafe

-
- Cặp đôi, Nhóm hội, Giới văn phòng
9.6
Giá cả
9.0
Vị trí
9.0
Chất lượng
8.8
Không gian
8.6
Phục vụ
9.0
5
Bình luận
Chưa mở cửa  05:45 - 19:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
10.000đ - 20.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • yennhu0796
    yennhu0796
    đã bình luận bằng iPhone 27/07/2019 15:51:14,
    9.8
    View siêu đẹp
    Hình này là chụp lúc trời đang mưa Nhìn sang núi mù mịt, mịt mù Đẹp vãi linh hồn ...Xem thêm
  • lethao
    lethao
    đã bình luận bằng iPhone 08/06/2019 13:27:27,
    10
    Gọi Gió Cafe
    View khá đẹp ...Xem thêm
  • 8.6
    Gọi Gió Cafe
    Sinh tố ngon, view đẹp và thoáng rộng Phục vụ nhẹ nhàng ...Xem thêm
  • suni
    suni
    đã bình luận bằng iPhone 03/11/2017 19:17:03,
    8.0
    Quán cf triển lãm tranh 😁
    Đọc bài review trên hội phượt nên mình đi thử cho biết, nghe nói có view săn mây mà đi trưa chiều thì hết mây rùi 😂 ban đầu mình k tính vô vì đi mưa mặc áo mưa trùm tùm lum cởi ra làm biếng, quán thì rộng rãi sang chảnh nên thấy có vẻ k hợp, bạn mình đòi vô nên phải theo. Ngồi 1 hồi chú chủ quán mới ra hỏi, quán hình như k có nv phục vụ nên mỗi lần muốn kêu j phải tìm chú chủ quán. Nước ngon và rẻ, chỉ tầm 15-20k thui. Quán đẹp, chủ quán nhiệt tình, mình hỏi mì ăn mà hết nên chú đợi ra cửa đi theo chỉ tiệm cơm cho ăn 😚😚 Hơi ngoài lề xíu là lúc tụi mình vô thì sau có đám trẻ trâu vào, thằng đeo bông tai mồm to nc láo toét, đám con nít bullshit hùa theo nhìn ngứa mắt. Thấy quán lịch sự, người lớn tuổi vào thưởng thức tranh mà có đám trâu vô đánh bài là ghét rùi. K muốn gây ồn ào trong quán chú nên thái độ khinh bỉ thui chứ k chắc có chuyện rùi đó 😤😤😤 ...Xem thêm
  • 8.6
    Gọi Gió Cafe
    -- KHÔNG GIAN: mình địa được quán này khi đang tìm nơi nghỉ chân trên hành trình HCM - Dalat. Đi ngang qua bất giác thấy không gian nhìn ra thung lũng quá ấn tượng nên phải quay xe lại liền ^^ quán này chú chủ quán bảo mới xây sửa lại hồi Tết nên nhìn còn khá mới, ngồi phía sân sau của quán nhìn ra thung lũng đẹp lắm nè, 1 màu xanh ngắt của núi đồi mát mắt cực kỳ, biết bao mệt mỏi của chặng đường dài từ HCM như tan biến hết!! -- CHẤT LƯỢNG, GIÁ CẢ: lên đây thời tiết cũng se se lạnh rồi nên gọi 2 ly ca cao nóng, ngọt ngào uống ấm cả người luôn hihi. Với lại cái tách ca cao nho nhỏ xinh xinh đậm chất vintage khiến mình thích tợn 😄😄 Bất ngờ lúc trả tiền nè, rẻ không tưởng có 15K/ly thui à!! -- DỊCH VỤ: chú chủ quán rất vui vẻ và dễ thương, hỏi han tụi mình đi đường có mệt không và chúc lên đường may mắn. Lần sau đi lại cung đường này chắc chắn sẽ quay lại quán!! ...Xem thêm
5 bình luận đã chia sẻ
2 Tuyệt vời
3 Khá tốt
0 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
9.0
Giá cả
9.6
Chất lượng
9.0
Phục vụ
8.6
Không gian
8.8
9.0 điểm - Tuyệt vời
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập