-
7.0Đợi và chờ để được ănĐi 9h sáng lạc đường vòng vòng, đi theo Google map không ra phải hỏi người dân, đến nơi được thì bắt đầu xếp hàng đợi có chỗ ngồi. Có chỗ rồi đợi lên món, ăn xong đợi tính tiền. Không hiểu tại sao phải khổ sở vậy nữa. Có lẽ đây không phải món dành cho mình. Bánh y chang như mình tưởng tượng thậm chí tệ hơn. Ăn cái thứ 3 thứ 4 là không nuốt nổi nữa mặc dù rất đói bụng. Tưởng khẩu vị mình lạ ai dè 3 đứa đi chung đều vậy. 3 đứa gọi 3 phần có thịt, trứng cút và gì nữa quên mất rồi mà ăn có 2 phần. Xem ra bánh khọt ngon hơn nhiều á. Mách mấy bạn muốn ăn thì đi thiệt sớm nha, quán nhỏ xíu ngồi đông mệt lắm. Mình ở SG thử nhiều món ngon rồi lên đây ăn cho biết thôi chứ không định quay lại ...Xem thêm