-
7.2Bánh Căn 14 Tăng Bạt HổMình muốn dẫn người quen đi ăn bánh căn Lệ. Nhưng nó muốn ăn ở đây vì bạn nó là người Đà Lạt nói hay ăn ở đây chứ không ăn Lệ. Thôi kệ lâu lâu “đổi gió” ăn quán mới. Nói chung ăn cũng khá ngon. Bánh căn mềm xốp, thơm, đem ra nóng hôi hổi, có mấy miếng trứng cút còn khá lòng đào nên ăn béo béo rất thích. Nhưng cảm giác ăn không ngon bằng Lệ. Do cô làm hơi cháy nên có vài miếng bị đắng và bánh căn ở bên Lệ đượm mùi củi thơm hơn bên đây nhiều. Xíu mại ăn ổn, thịt nhiều mềm nhưng nước mắm hơi loãng và hơi ngọt hơn bên Lệ. Mình nhìn qua bàn kế bên thì ở đây còn có thêm mắm nêm nữa. Chả cây để trên bàn, ăn nhiêu tính tiền nhiêu. Giá khá oke 30k/ phần. Yaourt phô mai ăn cũng được, không ngon bằng Phở Uyên hay Cafe Tùng. Cô bán dễ thương, mỗi tội lên món hơi lâu. Không gian bé bé, không rộng rãi như Lệ nên có cảm giác khá chật. Bán 6h - 13h nhen. Thôi thì yêu Lệ, hợp Lệ nên lần sau lên Đà Lạt vẫn quay về vs Lệ dù chờ bàn sml :(((. Review bánh căn Lệ vẫn trong phần hashtag #mdrdalat có gì m.n bấm vào đọc nheeee. ...Xem thêm