-
8.6Bánh ngon trà thơm.Quán của 1 bác chủ người Hàn. Vô quán cũng như bước ra bác đều chào thân mật. Bánh handmade rất ngon. Thật sự khi nhìn giá mình cũng hơi sốc vì miếng bánh tí teo mà sao mắc dữ )) Nhưng ăn rồi mới biết đáng đồng tiền bát gạo. Mình và 2 người bạn gọi 1 miếng Choco Yogurt Mousse (55k). Bác chủ cắt bánh tỉ mỉ rồi rưới sốt choco và phủ bột cacao lên bánh. Nhìn bác chăm chút miếng bánh như vậy mình cũng cảm thấy được tâm huyết của bác. Bác luôn nhìn tụi mình xem thử có cần cái gì không. Mới đầu bác đưa thiếu muỗng nhưng nhìn thấy 3 đứa đi lập tức đưa thêm muỗng ko cần bọn mình xin thêm. Cung cách phục vụ như vậy thì mình không bàn cãi thêm gì nữa :3 Bánh thật sự rất ngon. Ăn vào cảm nhận được ngay những nguyên liệu làm bánh đều là loại xịn loại tốt. Con bạn mình vét đĩa bánh tới giọt choco cuối cùng )))) Phần mousse chua nhẹ thơm mùi yogurt, đắng và béo của choco. Cốt bông lan cacao ít ngọt. Nói chung là hoàn hảo vị giác. Phần bánh ở quán cũng không phải những loại bánh phức tạp nhưng chất lượng vô cùng, không thể chê được. Ăn bánh được 1 bình trà lài free thơm phức tráng miệng và refill thoải mái!!! Mình và 2 người bạn có kêu 2 ly nước. 1 ly caramel coffee (hình như 55k hay 65k mình ko nhớ) và 1 ly soda dưa lưới (48k). Soda dưa lưới cũng bình thường thôi, không đặc biệt. Mà bạn nhân viên pha ko hết lon soda nên đưa phần lon còn lại cho mình rót vô uống thêm nếu thích )))) Caramel coffee theo bạn mình là thơm ngon, béo ngọt. Quán nhỏ mở nhạc nhẹ, phù hợp cho hẹn hò hoặc đi nhóm bạn 2 - 3 người. Không gian rất yên tĩnh nên nhiều khi bà tám nói chuyện to quá cũng ngại lắm )) nên đi hẹn hò là hợp lý nhất. Mọi góc quán đều đẹp và gọn gàng. Chụp hình là bao chất ngất. Đánh giá: 10/10 cho 1 nơi yên tĩnh giữa lòng Sài Gòn. ...Xem thêm