-
6.8Lẩu Haidilao- Lẩu Haidilao hiện tại đi đâu cũng thấy nhắc nên tò mò muốn thử. Mình đi buổi trưa có 2 người thôi nên đến trực tiếp chờ bàn luôn. Đi trưa ngày thường nên được vào luôn không chờ lâu - Dịch vụ ở đây siêu tốt, nhân viên thân thiện, không chỉ các bạn service mà cả các anh/chị đầu bếp cũng thân thiện nốt. Lúc mình đi hơi đông nên lúc vào bàn không được take care mấy, may là đọc review với cách order như thế nào rồi nên nhào vô làm luôn, khỏi chờ nhân viên. - Mình chọn lẩu 4 ngăn thì thích nhất là lẩu cà chua, dễ ăn và ngon nhất. Khó ăn nhất là dầu cay, mặc dù không lấy cay tê mà ăn vẫn rất tê đầu lưỡi. Lẩu xương với nấm ổn, vị thanh. - Mọi người đến nên gọi màn thầu chiên ăn với sữa nha, ngon nhất luôn và giá cũng rẻ nữa - Mình gọi các món kèm lẩu như chân gà rút xương, bò phô mai, đậu phụ phô mai, sò điệp, tôm viên, rau tần ô, còn nhiều món lắm mà đi 2 người nên ăn ít lắm. Ăn lẩu xương thì nhân viên lấy thịt cho mình luôn, chu đáo lắm nha. Có châm thêm nước lẩu nữa. Nói chung ăn no lắm. Tiếc là mình không gọi múa mì vì lúc đó nhà hàng không đủ nhân viên. Có thêm tráng miệng dưa hấu free nữa nha. Nước thì có nước xí muội refill nhưng mình thấy ngọt nhân tạo quá. Lúc ra về, có thêm bốc thăm trúng quà, in hình free và làm nail free nữa nha. Bill 2 người tầm 700k nhé - Vẫn có điểm mình không thích chính là không gian nhà hàng. Chủ yếu sẽ là người Việt và người Trung. Buổi mình đi ồn ào kinh khủng, có khách người Trung Quốc đứng lên rồi hét to làm mình nhiều lần giật mình và cảm thấy khó chịu. Nói chung mọi người cần không gian yên tĩnh sang trọng thì nên cân nhắc nhé. Nói chung mình chỉ đi 1 lần cho biết thôi chứ không ý định quay lại đâu. ...Xem thêm