Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Ăn Vặt - Trường Kim Đồng - Trần Bình Trọng

-
- Cặp đôi, Nhóm hội

- Chi nhánh

7.2
Giá cả
6.9
Chất lượng
6.4
Vị trí
5.6
Phục vụ
5.6
Không gian
6.3
287
Bình luận
Đang mở cửa  09:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
5.000đ - 30.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Tuyet Nhu Le
    Tuyet Nhu Le
    đã bình luận bằng iPhone 10/02/2020 16:15:52,
    1.0
    KHÔNG BAO GIỞ QUAY LẠI
    Mình thèm ăn bánh tráng nên search trên mạng thì thấy review quán này nhiều. Mình thích ăn kiểu bánh tráng trộn muối + tắc + sate + xoài + trứng cút, chứ mình không thích trộn dầu, khô bò, ớt, hành phi bla bla chung vì mình không thích ăn những cái đó. Và mình thấy ăn kiểu này cũng không có gì là lạ kỳ. Mình đến mua thì thấy quán có rổ trộn tại chỗ, và mình có hỏi quán trộn theo yêu cầu như trên không, thì các cô dì bán quán bảo quán bảo là không, kiểu trộn gì ăn đó. Mình nói chuyện rất đàng hoàng, và bị trả lời rất khó chịu kiểu đông quá rồi nên không cần khách. Lỡ tới rồi nên thôi mua hộp bánh tráng bơ về ăn. Cũng bình thường, mình sẽ không chê không khen. Lần thứ 2 mình đến, mình bảo bạn trai mình thèm ăn bánh tráng quá nhưng không muốn đến chỗ này, bạn trai mình bảo chắc bữa đó người ta khó chịu, chứ không đến nỗi, tới hỏi thử nữa xem sao. Mình tới, bữa đó quán hết bánh tráng, bảo mình đợi, mình đợi 15p. Sau khi họ có bánh tráng rồi, mình cũng hỏi như lần trước, kêu không bán, kiểu phải ăn theo công thức của họ, không ăn thì thôi. Mình thấy thật sự mình không yêu cầu gì quá đáng, ở Saigon mình ăn gì mình kêu nta bỏ nấy chứ có như ở đây đâu. Mấy người ( mình nhấn mạnh là mấy người luôn nha, quán không có 1 ai là hiếu khách hay tử tế trả lời khách hết) họ thật sự KHÔNG CẦN KHÁCH. Khách đứng đó lóng ngóng cũng không hỏi cần mua gì, ăn gì, mở miệng mua thì bán, không thì thôi. Mình nói bằng văn ở đây thì tất nhiên không tả hết cái thái độ của họ, nhưng sau lần đó mình cực kỳ ghét quán. Mình là người Saigon đến Đà Nẵng chơi dài hạn, và quán bánh tránh này là quán bánh tránh đầu tiên mình tìm tới, ấn tượng xấu kinh khủng. Lúc về nhà mình vẫn còn rất tức về cái thái độ lồi lõm ấy mà khách thì đông nên đâm ra họ không cần khách. Mình muốn viết review ở đây cho các bạn thấy, các bạn thích các bạn cứ order ăn, nhưng với mình, dù thích cũng sẽ không bao giờ ủng hộ những nơi làm dịch vụ mà cư xử như thế với khách. Làm gì cũng phải có tâm và cải thiện cái tầm để người ta còn nhớ đến, chứ làm ăn kiểu này không ai độ cho đâu. ...Xem thêm
287 bình luận đã chia sẻ
18 Tuyệt vời
141 Khá tốt
72 Trung bình
55 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.4
Giá cả
7.2
Chất lượng
6.9
Phục vụ
5.6
Không gian
5.6
6.3 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập