-
7.8Chợ đêm Phú QuốcĐã đi Phú Quốc mà không đi chợ đêm Phú Quốc thì cũng giống như ăn bánh mỳ ốp la mà không có trứng vậy. Ví von vậy thôi chứ đã đến Phú Quốc thì phải đi chợ đêm nhé. Dù không mua sắm hay ăn uống gì thì cũng dòng người náo nhiệt có cả người nước ngoài xí xô xí xào cũng vui. Sao một ngày lênh đênh ngoài biển, đuối nhừ nên cũng định ra đây kiếm gì ăn chơi. Tấp vào một quán cũng gần gần đầu dinh Cậu trong khuôn viên Chợ đêm. Khách đông, nhân viên ít nên đợi hơi lâu tí. Thức ăn ổn, hải sản khá tươi, tuy nhiên gia vị hơi mặn tí so với khẩu vị mình. Nhưng mặt bằng chung cũng ổn, đáng để trải nghiệm nhé! ...Xem thêm