Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Ben - Mì Cay 7 Cấp Độ

Ben - Mì Cay 7 Cấp Độ

-
- Sinh viên, Cặp đôi, Gia đình, Nhóm hội
6.7
Giá cả
6.7
Không gian
6.3
Vị trí
6.3
Chất lượng
6.3
Phục vụ
6.5
3
Bình luận
Đang mở cửa  09:00 - 21:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
15.000đ - 39.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • gamnguyeng
    gamnguyeng
    đã bình luận bằng Web 06/09/2016 14:07:03,
    6.0
    Nước mì nêm quá dỡ
    Nghe thiên hạ rần ràn kháo nhau món mì cay nên hai vợ chồng rủ nhau đi ăn thử cho biết với người ta. Nhưng mà đúng là ăn thử thôi chứ không quay lại ăn thiệt lần nữa nữa. Bản chất mì ăn đã ngán, quan trọng là nước súp phải ngon, rồi thêm nguyên liệu đi kèm mới tạo nên độ hấp dãn của mì.  - Giá cả: 39k/tô ok  (mình ăn mì hải sản có nấm, tôm, mực cũng ok, duy có chả viên là quá dỡ,bắp cải nên xắt nhỏ hoặc chần chín có lẽ ngon hơn) - Hình thức trình bày: khá bắt mắt. Tuy nhiên nên chăm chút sắp xếp các nguyên liệu trong tô mì để bắt mắt hơn - Không gian quán: bình thường - Chất lượng: nước mì quá dỡ, ăn cứ như nước lã nêm thêm đường thêm muối,  chỉ có vị ngọt của đường, rất ngọt, nói chung là không đậm đà. Sợi mì chắc là dùng mì VN  nên sợi nở to, ăn được hết tô mì mềm rục luôn. ...Xem thêm
  • Momo Le
    Momo Le
    đã bình luận bằng Web 11/06/2016 15:44:05,
    6.4
    Ben - Mì Cay 7 Cấp Độ
    Cũng háo hức lắm, vì đây là quán mì cay tiên phong tại Phú Quốc nhưng thật sự không ngon như bản thân đã tưởng tượng. Quán nhìn bừa bộn, chỗ đỗ xe quá nhỏ, phía trước bàn ghế sắp lộn xộn nhìn rối rối mà bẩn bẩn. Mình có cảm giác làm không vệ sinh lắm! Ăn thử để biết chứ không có ý định quay lại vì yêu thích. Quán khá đông những bạn trẻ. Nhân viên phục vụ vụn về, có bạn thì nói nhiều quá, cảm thấy không cần thiết và hơi thừa thải. Đánh giá: Trung bình. ...Xem thêm
  • 7.0
    Mới xuất hiện tại Phú Quốc
    Mì cay đầu tiên tại Phú Quốc, nghe danh mì cay cấp độ 7 cũng nhiều rồi và đây là lần đầu tiên được thưởng thức tại Phú Quốc này. Gọi cấp 1 tại vì không có cấp mẫu giáo nên gọi cấp 1 tiểu học! Suất mì cay hải sản với giá 39.000vnd. Chi tiết như sau: Mì nở to và không dai lắm, sợi mì to hơn mì gói hay ăn. Hải sản cực dở, chả cá viên mùi vị y hệt mấy cái cá viên trong siêu thị, tôm đúng một con nhỏ bằng ngón tay cái của mình, mực cũng nhỏ và có mùi, giống như không được tươi. Một miếng kim chi duy nhất, vài miếng cà rốt, một ít nấm kim châm. Cay chấp nhận được, vì mình ăn cấp 1 mà. Không gian quán nhìn hơi bề bộn, nhất là khu phía trước, trông nhớt nhát lắm. Nhưng vẫn ghi nhận đây là một trong những địa điểm làm phong phú thêm ẩm thực tại xứ đảo Phú Quốc. ...Xem thêm
3 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
1 Khá tốt
2 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.3
Giá cả
6.7
Chất lượng
6.3
Phục vụ
6.3
Không gian
6.7
6.5 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập