-
9.2Quán ưa thích của mìnhMỗi lần lên Đà Lạt là mình ghé Dachi ngay. Lúc trước được bạn mình trên ĐL giới thiệu, khen dữ dội lắm, mình đã thử và giờ là khách ruột của quán. các bạn cẩn thận khi thử Quán hơi xa trung tâm 1 xíu nhưng ko gian vô cùng thoải mái, ấm cũng. Nhân viên nhiệt tình, nghe đồn nếu NV bị phản ánh là cho nghỉ việc ngay. Mình ghé quán hôm thứ 7, nói chung khách đông kinh, nhưng cũng k phải đợi quá lâu, order xong khoảng 15' là có mì rồi Nhìn tô mì thì hiểu rồi hen, nhìn hấp dẫn kinh, sợi mì dai, hải sản tươi rói, xúc xích tươi nên dòn ko bở khi bỏ vào mì, nước dùng ngọt ngọt, cay cay, chua chua của kim chi, ăn bao nghiền luôn. Mình ăn nhiều quán về bị nóng bụng ngay, nhưng quán làm bằng ớt tươi nên về vẫn tĩnh queo. Quán mình thích từ a đến z nên k ngại review cho quán, giới thiệu cho các bạn mới luôn. Chúc quán làm ăn phát đạt nhé ...View more