-
8.6Khu Du Lịch Suối VoiĐến với Suối Voi qua lời giới thiệu của người họ hàng trong Huế, tôi thấy hài lòng khi được tham quan tại một điểm du lịch hấp dẫn này. Ban đầu, đang loay hoay lạ lẫm thì có một cô xuất hiện dẫn chúng tôi đến đường ra suối. Vì cô dẫn chúng tôi đến chỗ gần thượng nguồn nên phải leo khá mỏi chân trên con đường khúc khuỷu, nhiều sỏi đá. Bù lại ở trên đó nước trong xanh và không gian riêng tư hơn hẳn. Gia đình tôi gọi một đĩa thịt gà, một tô cơm với một bát canh bí, đồ ăn cũng tạm được nhưng có vẻ không được vệ sinh cho lắm. Cũng như nhiều địa điểm khác ở xứ Huế mộng mơ này, giá cả ở đây cũng rất rẻ, rẻ từ giá vé vào cửa cho đến đồ ăn hay các dịch vụ khác. Có lẽ để lại trong tôi ấn tượng nhiều nhất là "cách thức cạnh tranh" ở nơi đây. Lúc lên đến nơi, cô tôi có hỏi là sao ở trên này vắng như này mà sao vẫn có nhiều chòi (tiệm) khác thế nhỉ. Cô dẫn tôi lên chỗ này thành thật đáp lại rằng ở đâ cạnh tranh rất sòng phẳng, khi khách đến, nhất là khách phương xa sẽ có người ra đưa họ lên suối. Hôm nay dẫn vào tiệm nhà này thì mai dẫn vào tiệm nhà khác hoặc khách này ở chòi này thì khách kia ở chòi khác. Thế là tất cả đều có khách, không ai tranh giành ai gì cả. Thế đấy, tôi ấn tượng cả con người lẫn thiên nhiên nơi đây. Nếu có thể tôi sẽ quay lại lần nữa. À, để tiết kiệm chi phí hơn nữa nữa (thật ra thì cũng rẻ lắm rồi) và được đảm bảo hơn, mọi người nên tự chuẩn bị đồ ăn sẵn ở nhà. ...Xem thêm