-
7.6BÚN ĐẬU NGONPhải nói là bún đậu ở đây chuẩn vị Bắc! Lúc ăn mình thường gọi một phần thập cẩm và một phần dồi rán. Bún đậu thập cẩm có bún lá, chả cốm, nem chua rán, thịt luộc, đậu phụ rán. Nhìn cái mẹt rất là chất lượng luôn, đầy ắp đồ ăn và rau dưa. Cái gì cũng ngon hết, mấy đồ chiên cảm giác được chiên bằng dầu mới và sạch, vàng rộm, vừa tới, không bị hoi mùi dầu cũ. Bún lá rất chắc, thành khuôn cứng. Dồi rán là cái mình cực kì thích, một phần khá rẻ 30k được khúc dồi và phèo chiên vàng lên. Dồi béo, thơm giống dồi mình từng ăn ở HN, bên trong có đậu xanh, rau, tiết, hiếm chỗ nào ở SG làm giống như vậy lắm. Phèo không bị hôi. Được chiên ráo dầu hết. Mắm tôm ở đây ngon, ok lắm, mình tự pha chế ớt đường sao cho vừa ăn thôi. Service: thấy ok, nhân viên không quá cục súc cũng không quá thân thiện, được cái nhanh nhẹn, không làm mất lòng khách. Lúc ăn xong được cho cục kẹo ăn cho thơm miệng thấy cũng dễ thương. Không gian: đương nhiên không gian quán bún đậu mắm tôm thì không thơm tho gì rồi, khá là mùi và bí. Có gì vô mình chịu khó lên mấy lầu trên, ngồi ngay chỗ cửa sổ thấy thông thoáng, thoải mái hơn. ...Xem thêm