Albums
-
6.6Sân bóng cho anh em trong Công Viên Phần Mềm Quang TrungSân này nằm sâu trong công viên phần mềm Quang Trung. Nếu không phải là nhân viên làm việc trong khu này thì có lẽ cũng ít ai biết đến sự tồn tại của nó. Nếu đi từ cổng phụ của công viên, đi thẳng vào, quẹo phải theo vòng xoay, thấy ngã 3 chỗ quán Trúc Xinh, ngay đó có 2 cái ATM của BIDV và gì đó mình ko nhớ rõ, cứ đi thẳng, sâu vào bên trong khoảng 200m sẽ thấy sân. Hoặc có thể đi theo đường số 2, theo hướng tè ngoài vào, đến ngã tư chỗ trường Saigon Tech, bên phải là quán Koko, thì quẹ phải, đi thẳng 200m, có ngã 3, quẹo trái đi vào 1 đoạn sẽ thấy sân, đường đi vào ngay trước sân bóng hơi xấu. Về chất lượng thì sân ở đây không thể bằng những chỗ khác được. Mặt sân cũng bình thường, ban đêm đèn chói mắt, nhưng lại không đủ sáng để quan sát trong lúc đá. Khu vực gửi xe cũng khá nhỏ. Ban ngày không biết có bán nước giải khát gì không, tại bên mình chỉ toàn đá ban đêm, và thấy vắng hoe, chỉ có mỗi xô nước đá trên sân. Và như tiêu đề mình đã nói, thì sân này chỉ thích hợp với các anh em trong khu công viên phần mềm Quang Trung. Rất thuận tiện vì sau giờ làm có thể ghé vào đây để rèn luyện sức khỏe mà không cần phải đi xa. Tổng cộng có 2 sân, nhưng không sát nhau, xung quanh thì vẫn còn và đất hoang, bụi chuối, cây cỏ dại. Buổi tối đá ở đây bị muỗi cắn quá chừng. Nhưng vẫn sẽ quay lại đây thường xuyên, vì anh em công ty mình đã đặt sân thứ 2-6 hàng tuần rồi, toàn là những người mới biết đá, chưa biết đá vào giao lưu với nhau nên chơi khá là vui. ...Xem thêm