-
6.2Món ăn ngon nhưng phục vụ kémĐi ăn ở đây 2 lần rồi và cũng khá lâu nhưng giờ mới có thời gian review. Nói chung mình thích thức ăn ở đây, ngon đậm đà. - quán không xa nhà mình lắm nhưng nằm trong hẻm hơi khó tìm, cả 2 lần mình đến đều bị nhầm hẻm phải quay ra hỏi đường. - lần đầu tiên mình đi ăn với bạn. Lúc đó khoảng gần 2g chiều nên quán vắng, chỉ có 1 bàn 4 người đang chuẩn bị tính tiền. 2 đứa nên chỉ gọi 1 lẩu vừa 140k. Thấy mình chỉ gọi 1 món, phục vụ tỏ ra khó chịu và làm lơ. Lúc dọn đồ ăn ra thì như ném trên bàn, mình mặc kệ vì lúc đó đói lắm rồi. Lẩu ngon, nước dùng giống canh chua hay ăn ở nhà, 6 con tôm to, tươi, thịt ngọt. 2 đứa ăn xong nồi lẩu là đi hết nổi. Khá thích món ăn nên mình dẫn cả nhà quay lại lần nữa. Lần này cũng gọi lẩu với 2 món là bao tử cá ba sa xào sa tế (chấm bánh mì) và tôm nướng muối ớt. Món bao tử cá ba sa mình gọi thử vì thấy trên foody có bạn khen món này ngon. Mà công nhận ngon thiệt. Cay cay, ngọt ngọt, mặn mặn, rất vừa miệng, ăn kèm bánh mì quả thật hết sảy ^^. Ba mình khó tính vậy mà cũng khen ngon, chỉ có 60k thôi. Tôm nướng muối ớt thì rất cay, nếm 1 chút ở vỏ mà nước mắt chảy, thổi phù phù luôn, được cái tôm to, thịt ngọt, tươi. Nhưng giá cũng khá chát. Trong menu ghi "theo thời giá" nên anh mình cũng hỏi tôm bán làm sao, chủ quán trả lời mập mờ kiểu bán theo phần, theo dĩa, nên sau đó anh mình gọi 1 dĩa. đến lúc đem ra thì có 8 con mà gần 300k, trong khi nồi lẩu 6 con to như vậy mà 140k. Không thể hiểu nổi. - phục vụ lần sau còn kém hơn lần trước. Lúc đầu ông chủ ra hỏi món, giở menu chưa được mấy trang mà cứ hối. Mình hỏi thêm về món ăn thì trả lời nhát gừng, xong bỏ đi luôn. Đến lúc mình cần gọi món thì gọi hoài k thấy ai phục vụ, lâu lâu 1 người chạy ra ghi 1 món rồi chạy vô. Gọi có 3 món với mấy chai nước mà 3,4 người chạy ra chạy vô, mất thời gian. - không gian bình thường, khoảng chục bàn trở lại. Món ăn ngon mà phục vụ kiểu đó nên mình cũng phân vân có nên trở lại hay không. ...Xem thêm