-
8.0Mì Quăn - Quăng Tận Nơi- VỊ TRÍ: Dễ tìm, nằm trên mặt tiền đường Tôn Thất Hiệp, có bảng hiệu MÌ QUĂN nhìn đáng yêu lắm. - KHÔNG GIAN: Quán decor dễ thương, tông màu chủ đạo là trắng và xanh. Nhưng quán hơi nhỏ, chỉ có vài bàn và không có lầu thì phải. Trên tường có treo vài câu slogan cute lắm :3 - THỨC ĂN: + Sợi mì nấu vừa chín tới nhưng hơi ít. Mỗi loại mì có vị khác nhau. Nếu không gọi thêm mì thì không đủ no. + Bạch tuột và kim chi không cay lắm. + Thịt gà không bị khô, da giòn, có cả nấm và cải luộc. Vị hơi nhạt, cho thêm nước tương và tương ớt vào ăn vừa miệng hơn. + Burger Heo hơi ngọt, miếng burger nhỏ và nhân ít phô mai hơn những lần trước đây mình từng ăn. - DỊCH VỤ: + Anh bảo vệ rất nhiệt tình, chủ động dắt xe dùm bọn mình. + Chị chủ quán xinh đẹp :'> + Cá nhân mình rất thích cách phục vụ của quán. Sau khi đưa menu cho khách thì nhân viên dặn khách khi nào order thì gọi nhân viên. Chứ không như những nơi khác thì nhân viên thường đứng tại bàn chờ khách chọn món, gây cảm giác không thoải mái. + Mình order combo nhưng nhân viên quên mang sữa chua phô mai ra cho mình, lúc về mình mới chợt nhớ ra. Chị chủ quán có nhắn tin bảo có note lại thiếu sót lần này và sẽ bù cho mình lại vào lần sau. Xét trên tổng thể thì mình thích quán nhất ở thái độ và cách phục vụ khách hàng. Còn về đồ ăn và giá cả thì ở mức tạm ổn. Mình sẽ quay lại. ...Xem thêm