Food & Drink
{{FilterCount}}
Filters
Recent keywords
There are no user's engagement in 3 months recently, it might be closed, please contact the place before come!
Công Viên Cá Koi Rin Rin Park - Vườn Nhật Bản

Công Viên Cá Koi Rin Rin Park - Vườn Nhật Bản

7.6
Space
6.7
Quality
6.4
Service
6.2
Price
5.9
Location
6.5
115
Review
Closed now  08:00 - 19:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Updating
Day Off {{time.Title}}
50,000đ - 100,000đ
Review error report
User error report
  • 7.0
    Đi ngắm cá koi
    Công viên nhật bản này mới mở cửa được vài hôm. Tò mò nghe nói cá koi là loại cá chép thương lưu của nhật bản và được mang từ nhật qua với hàng tấn đá. Đường vào hơi khó tìm và hơi xa khi đi từ trung tâm lên, dọc 2 bên đường có bandroll treo đầy nên cứ đi theo bảng quảng cáo là vào đến nới. Vé vào cổng: người lớn 50 ngàn, trẻ em 20 ngàn. Mở cửa từ 8AM - 10PM. Theo mình thì nên đi lúc 4, 5PM vì buổi trưa sẽ rất nắng nóng, chiều mát sẽ vui hơn. Nhân vật chính để thăm quan là: cá Koi, theo nhân viên hướng dẫn thì có giá khoảng 100-400 Triệu/con, được mang từ nhật qua. Cá này là 1 loại cá chép, khá đẹp vì có màu sắc. Kích cỡ rất bự. Có thể nói là cá chép khổng lồ ^^. Mấy con cá này không có sợ người, mình chụp ảnh thoải mái. Cá bơi lên sát mặt nước thở cho mình chụp hình luôn ^^ Trong này còn có vài cửa hàng bán thức ăn, thức uống. Có cả sushi và bánh bạch tuộc nhưng mình chưa ăn. Ngoài ra còn có khu chơi nhỏ cho trẻ em, 1 chỗ tổ chức tiệc và nhiều bàn ghế xung quanh công viên. Công viên có vẻ còn chưa hoàn tất 100%, cỏ chưa mọc đủ xanh. Thiết kế hồ nhân tạo cũng khá ok, ngăn nắp. Ở đây còn có cho thuê kimono để chụp ảnh, giá 200 ngàn/bộ thuê. Tóm lại là khu này cho các bạn trẻ hay gia đình đến tham quan cho biết cá koi, và chủ yếu là chụp ảnh cuối tuần ok. Đi 1 lần cho biết thôi chứ để quay lại thì cần có thêm dịch vụ khác nữa. ...View more
  • 5.6
    Công Viên Cá Koi Rin Rin Park - Vườn Nhật Bản
    Không gian thoáng mát nhiều màu xanh có bonsai ...View more
  • 10
    Công Viên Cá Koi Rin Rin Park - Vườn Nhật Bản
    Công viên thoáng mát nhiều mảng xanh có bonsai ...View more
  • 7.2
    Công viên cá Koi
    Vé vào cửa 50k/người lớn (8/2018) trẻ em 20k Công viên không rộng lắm, đi 30ph là hết, cá Koi cũng ko nhiều như lúc mới mở. Điều đáng trân trọng là công viên do 1 Việt Kiều Nhật muốn đem văn hóa Nhật Bản về VN, 4000 tấn đá Nhật, cá Koi mười mấy 2 chục năm nuôi mới bự được vậy, cây bonsai chăm sóc kỹ lưỡng,.... Nên đầu tư cũng nhiều tiền. Đơn giản là đi 1 lần cho biết. ...View more
  • 6.4
    Đi xem cá 1 ngày mưa
    Hôm mình đi buổi trưa thứ sáu, mưa tầm tả tơi, phải trú mưa hơn 3 lần và đi tìm đường mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Khá vắng vì mình đến nơi 12h trưa giờ hoàng đạo Khách khá ít khoảng mươi người đổ lại Vào tham quan một vòng thấy công viên thiết kế khá nhỏ, dù rằng bên phải còn đât trống kha nhiều nhưng chưa khai thác hết. Thiết nghĩ nên làm thêm 1 vài thứ nữa thì công viên sẽ thú vị hơn, ví dụ như các trò chơi có liên quan đến Cá Koi, bán vật lưu niệm cá Koi thú bông hình cá Koi. Ngoài ra nên có hướng dẫn viên cũng như bảng giới thiệu về các loài cá. Theo lời nhân viên thì các chú cá Koi có kích thước càng lớn thì tuổi đời cá khá cao trên 20 năm tuổi,vậy thì các chú cá xứng đáng có tên riêng cho mỗi chú và một sơ yếu lý lịch cũng như chủng loại giống... thì người xem sẽ hiểu rõ hơn cũng như có thể giới thiệu cho khách của họ sau này. Đây là những ý kiến của riêng tôi nhằm muốn mô hình này phát triển lớn ...View more
  • 4.4
    Công Viên Cá Koi Rin Rin Park - Vườn Nhật Bản
    Tính chụp nhiều hình review mà quên mất, nhưng mình thấy các bạn cũng chụp nhiều rồi nên review này mình chia sẻ cảm nhận thôi nhé Tới đây thì xa xôi quá Không gian thoáng mát, nhiều mảng xanh, có bonsai, có thác nước nhưng không được vào Quy định không giẫm lên cỏ, không thò tay xuống nước nên nhân viên bảo vệ nhắc miết Bảo vệ ở đây chụp hình đẹp lắm nên ai muốn sống ảo thì nhờ chụp cho cũng được :))))) Cá Koi to lắm, mà nước thì trong, nhìn cái hồ mát mắt Cơ mà xét chung thì chỗ này bé so với cái gọi là công viên, đi vô lượn 1 vòng chắc cỡ nửa tiếng thôi là đi ra rồi Nói chung hơi xa nên bạn nào ở thành phố xuống chỉ đi mỗi chỗ này thì hơi mắc công, dạo 30p là chán rồi, mà lại không có hàng ăn uống gì nhiều Vé 50k vào cổng không mắc nhưng cũng không rẻ ...View more
  • 1.0
    Nên quảng cáo đúng sự thật😝
    Nghe đồn công viên nhật bản. Hồ cá Koi xinh đẹp nhất Vn... bla bla... Tui bị trúng kế quảng cáo và rủ bạn bè đi. Ôi thôi rồi. Mua vé 50k hí hửng đi vô hơi vắng có chút buồn nha. Đi hết đoạn 50-100m gì ấy hok rõ vì tui không giỏi vụ này😅. Đi đến ngã ba thì cái công viên bao rộng, bao xa nhìn trong tầm mắt 😒. Tui bị thất vọng tràn trề. Tui tưởng tui đi lạc vô cái vườn ở nhà ai đó. Tui ráng đi 2-3 vòng xem hết ngóc nghách để coi có cái đường nào khác hay giống như lúc nhỏ chơi nhà gương. Thì tui đã biết tui bị lừa. Có một đàn cá koi cũng xem là bự nhưng tui đâu có cần chạy mấy chục cây số + 50k ra giữa trời nắng coi nó bơi. Ân hận tiếc nuối ráng trấn an lũ bạn không nó chửi tui. Tui ráng rủ nó ra chụp hình . Tui chưa kịp bước tới cái hồ . Tên bảo vệ đã chửi tui. Tui thật ...( cạn lời rồi) 😡 Thôi tui cũng không còn lời nào mà nói. Gọi là cái công viên chứ không ai bán gì cho tui ăn. Mấy cây hoa đào giả cũ kĩ. Tui vô chưa được 10phut đi ra kiếm quán tấp vô nhậu bò 🐮 Tui chân thành khuyên ai muốn vô cái gọi là công viên này thì ra Central park của Vin còn đẹp hơn nha. Hoặc là vô Đầm sen park cũ kĩ gần nhà tui thì sẽ hiểu khái niệm công viên. Thân ...View more
  • 6.2
    Công Viên Cá Koi Rin Rin Park - Vườn Nhật Bản
    Công viên Cá Koi Rin Rin Park hay còn gọi là Công Viên Đá Nhật Bản Với diện tích đất không lớn không sầm uất với nhiều quầy hàng Điểm hấp dẫn của Công viên Rinrin Park là Cá Koi lớn và nhiều cộng với những phiến đá lớn xuất cứ từ Nhật Bản Kiến trúc Công Viên đến từ Nhật là nổi bậc nền văn hoá nơi đây Cuối tuần trẻ em và gia đình đưa nhau đến đây tham quan Giá vé 50.000vnd/ người Have a nice day Nàng khểnh ...View more
  • 6.8
    Phù hợp cho những bạn thích chụp cảnh
    Đi cách đây 2 3 tuần mà h mới review hehe 😁 Bữa hôm đc dịp nghỉ nên hành bạn í phóng xuống đây đi chụp cảnh )))))) Cảnh ở đây khá là đẹp, đặc biệt là mấy em cá Koi đủ màu sắc luôn. Chụp hình về des màu lại thích dễ sợ luôn. Hôm mình đi là vào ngày thường nên khá là vắng, đc cái lúc đó thấy không khí xung quanh yên bình. Đa số những khối đá vs cây đại thụ ở đều đều đc nhập từ Nhật về, tuổi đời chắc cũng hơn trăm năm. Lúc mình về có để ý gần sát đó hình như ngta đang tính mở rộng diện tích hay đặt thêm đồ trang trí hay sao ấy. Giá 50k cho một khu tham quan diện tích khá "tiết kiệm" thì có chút hơi xót nhưng mà cảnh đẹp thì coi như cũng thoả mãn. WC khá sạch. Điểm trừ là khuôn viên còn hơi nhỏ, ko đc đến gần khu vực thác nên buộc lòng mình phải chụp từ xa :(((((((( về tổng thể nhìn chung thì ổn,mấy bạn muốn chụp hình màu sắc lung linh thì cũng nên cân nhắc đến địa điểm này vì mấy em cá đủ màu hết á. Nên đi buổi trưa hoặc chiều vì hôm đó mình đi tầm 9h30 ngta mới mở cửa nên chả có gì mua ăn hết trơn T.T ...View more
115 reviewers rated
3 Excellent
50 Good
50 Average
12 Bad
Criteria
Location
5.9
Price
6.2
Quality
6.7
Service
6.4
Space
7.6
6.5 points - Average
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Save photo to collection
Collection settings
Update Your Collection Create Your Collection
Collection settings