Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Bánh Quai Vạc Trần Bội Cơ - Phương Khanh

Bánh Quai Vạc Trần Bội Cơ - Phương Khanh

-
- Sinh viên, Cặp đôi, Nhóm hội
9.0
Giá cả
9.0
Phục vụ
8.5
Vị trí
8.5
Chất lượng
7.5
Không gian
8.5
2
Bình luận
Chưa mở cửa  12:00 - 22:30
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
13.000đ - 15.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Ngọc Nguyễn
    đã bình luận bằng Web
    7.4
    Bánh ngon, vỏ bánh hơi dày
    Hôm nay mình đặt 35 cái bánh cho công ty, bánh trứng cút 13k, bánh trứng muối 15k, đặt trực tiếp với quán vì Foody không có giao hàng tại quán này. Nói chung bánh ăn khá ngon, nhân đầy đặn, tuy nhiên vỏ bánh hơi dày và hơi ngọt nên ăn khá ngán. Một người ăn một cái là vừa. ...Xem thêm
  • Miu Trần
    đã bình luận bằng iPad
    9.6
    TUỔI THƠ CỦA TÔI ❤️❤️❤️
    BÁNH QUAI VẠC TRẦN BỘI CƠ - PHƯƠNG KHANH Lần đầu tiên tui ăn bánh này là hồi học lớp 6 trường Trần Bội Cơ , lúc đó cái bánh có 3k thôi bây giờ đã 13k rồi, nhưng sau bao năm hương vị cái bánh thân thuộc ấy vẫn còn sâu đậm trong tim tuiiiiii Nhớ mỗi lần tan học , ráng để dành tiền ko mua đồ ăn lúc ra chơi để đến giờ tan trường lại ới lũ bạn : Ê MÀY ĂN BÁNH QUÁI VẬT KO? ( cái nickname đặc biệt tụi tui đặt cho nó) rồi ùa chạy đến bên xe bánh với lũ bạn, mỗi đứa 1 cái ăn ngáu nghiến rồi mua thêm ly trà chanh 2k kế bên để giải khát, ôi nhớ quá là nhớ Đến khi học ra trường lên cấp 3 thỉnh thoảng tui cũng ghé lại ăn và biết bao nhiêu lớp học sinh đã ra trường mà tui vẫn còn ăn đến bây giờ , mỗi lần ăn lại nhớ đến kỉ niệm học sinh ở đây, kí ức lại dạt dào ùa về trong tim, vẫn hương vị ấy sau ngần đó năm . Mùi bánh thơm phức ngửi 1 cái là bụng đã cồn cào liền rồi mà đặc biệt ở chỗ bánh lúc nào cũng như mới ra lò ,đem về nhà vẫn còn âm ấm ai mún ăn nóng hơn thì bỏ lò vi sóng quay 15s đem ra vừa ăn vừa thổi ĐÃAAAAA 🙈 cắn 1 cái, viền bánh thì giòn rụm, vỏ bánh tơi xốp , nhân thịt mặn mặn vỏ bánh ngọt ngọt kèm cay cay của tiêu sọ , giờ lại có thêm vị beo béo của trứng muối , trời ơi nhắc tới đã thèm chịu ko nổi, bạn nào k thích trứng muôi thì ăn loại trứng cút nhe 13k thôi, viết review mà lại chảy nước miếng vì thèm, xong bài là phải phi đi mua ngayyyyy Mà coi chừng mua lộn nhe, cái xe mà ngay chỗ bán chè kế bên xe gỏi khô bò tên PHƯƠNG KHANH mới đúng đó, cứ tới số nhà 268 hải thượng lãng ông là ngay nó lun , xe này bán 20 mấy năm rồi, tui thấy có nhiều xe nhái gần gần đó mà ăn ko giống, coi chừng mua lầm rồi lại trách tui sao bánh ko ngon mà review dữ thần quá 😂😂😂 biết bao nhiêu năm ăn ở đây đã thành mối ruột, giờ thấy trào lưu trứng muối nở rộ nên xe bánh cũng upgrade lên có thêm bánh trứng muối nữa, 15k 1 cái ăn hơi bị pheeeeeeee ! ❌Xe bán từ 12h trưa đến khi nào hết thì nghỉ, tầm 10h tối là nhiều khi bán xong rồi 🏛 268 Hải Thượng Lãng Ông quận 5 ...Xem thêm
2 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
1 Khá tốt
0 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.5
Giá cả
9.0
Chất lượng
8.5
Phục vụ
9.0
Không gian
7.5
8.5 điểm - Khá tốt
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Chưa mở cửa  12:00 - 22:30
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 7 - 10 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Sức chứa
15 người lớn
Phong cách ẩm thực
Phù hợp với
Phục vụ các món
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập