Food & Drink
{{FilterCount}}
Filters

Trà Cúc - Phan Bội Châu

-
- Couple, Family, Group
7.9
Price
7.8
Quality
7.8
Location
7.4
Service
7.1
Space
7.6
26
Review
Updating
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Updating
Day Off {{time.Title}}
10,000đ - 44,000đ
Review error report
User error report
  • 8.6
    Trà cúc
    Trà cúc nóng có giá 25k. Quán nằm đối diện cổng sau của trường tiểu học*** để xe trong sân trường luôn )) Quán có cả chỗ ngồi trong nhà thì có điều hoà và chỗ ngồi ngoài vỉa hè thì rất thoáng mát. Mình toàn ngồi ở ngoài vỉa hè. Đi lúc ban ngày thì khá vắng chứ đi vào buổi tối thì đông đừng hỏi nhé. Bình thường mùa hè thì hay uống trà cúc đá cho mát, nhưng hôm nay hơi bị khản giọng nên gọi trà cúc nóng uống cho dịu cổ họng, vẫn ngon nha :D ...View more
  • 8.0
    Trà Cúc - Phan Bội Châu
    Nhắc đến trà cúc không ai là không biết đến phan bội châu - thiên đường về trà cúc. Và một lần nữa nhắc đến phan bội châu chắc không ai là không biết đến quán 15-1 pbc. Cứ đến hẹn lại lên, thu sang cũng là lúc quán đông khách nhất . Chắc cũng do 1 phần hạt dẻ ở đây rang khá ngon . Hạt dẻ to / nhỏ đều 30k / đĩa . Order 1 đĩa hạt dẻ cùng vài li trà cúc thì đúng là hết sẩy :)) quán khá rộng có chỗ ngồi bên ngoài và trong nhà. Chỗ để xe rộng rãi, đối diện hình, hình như lad trường học cấp 1 hay cấp 2 gì đó. ...View more
  • 8.2
    TRÀ CÚC - QUY LINH CAO
    Đến Hải Phòng đừng quên thưởng thức cốc trà cúc rồi hãng về nhé 😆. Trà cúc với vị trà chan chát nhưng cùng chút quất và cam thảo ngọt ngọt lại là sự kết hợp hoàn hảo. Một cốc 20K mà ngồi lê la cả ngày cũng được đó. ...View more
  • 7.6
    Quán đông khách
    Chẳng hiểu sao quán đơn giản, đồ uống trà cúc 20k/cốc, hạt dẻ 30k/đĩa, đĩa nhựa, bàn ghế nhựa kê ngoài vỉa hè mà đông khách lạ kì. Cả dân ăn chơi sành điệu nhiều khi cũng ghé ô tô qua, tạt vào để nhâm nhi trà cúc. Mình thích trà cúc nóng và hạt dẻ nóng ở đây. Chỗ hẹn hò cũng ổn đấy. Vì đôi khi không cần phải sang choảnh, cứ bình dị, dân dã ngồi nói chuyện bên cốc trà cúc mà hiểu hơn về đối phương. ...View more
  • 7.6
    TRÀ CÚC
    Thời tiết mưa gió thế này lại ngồi nhìn cốc trà cúc mà thòm thèm. Mỗi khi thèm trà cúc là tôi lại lạc bước đến đây, quán khá lâu đời trong chuỗi các quán ở đây tôi thấy quán cũng khá đông và rộng rãi. Trà cúc đơn giản chỉ là chút trà, chút quất và cam thảo thôi, 15k/ cốc. Còn quy linh cao caramen ở đây ăn cũng ổn, ngậy ngậy thơm thơm mát mát hình như 20k thì phải. Chẳng cầu kì, chẳng thương hiệu gì mà cứ mát giời là nhớ ngay đến quán liền nè hihi ...View more
  • 8.0
    Trà Cúc - Phan Bội Châu
    Quán quen hay tụ tập mỗi buổi sáng cuối tuần. Thấy thảnh thơi lạ thường. Một cốc trà cúc cho sáng hè oi bức hay sáng đầu đông thấy trong lòng nhẹ nhàng ghê gớm 😌 Trà cúc ở đây thấy đậm hơn các quán khác, chắc do nhiều trà hơn. Ai chưa uống thử hẳn sẽ thấy khó uống nhưng thử lần 2, lần 3 sẽ thành fan ruột món này. Riêng mình chả thử lần nào nên cẫn cứ trung thành va cacao dầm của quán thôi 😌. Kkk Giá 25k/ buổi chiều tỉ tê cùng chí cốt ☺️ :)))) ...View more
  • 8.2
    Trà Cúc- Phan Bội Châu
    Quán quen, mùa hè hay mùa đông bất kể lúc nào có dịp rảnh mình đều qua quán. Quán này đông khách nhất trong dãy các quán trà cúc ở đường Phan Bội Châu, k hẳn vì đồ uống của quán quá ngon cũng có những món khác ở quán khác ngon hơn nhưng xét cho cùng đấy cũng là 1 cái duyên bán hàng của quán. Dù m uống trà cúc ở nhiều quán khác nhau nhưng cuối cùng vẫn quay về quán cũ thân quen này. Ở đây đồ uống hợp khẩu vị với mình từ trà cúc, cfe, bột sắn sệt hay món quy linh cao caramen nhưng lúc nào cũng phải đòi cho thêm nhiều cfe vào mới chịu. Nhân viên nhiệt tình, chăm chỉ, yêu cầu gì các e cũng mang ra rất nhanh. Mùa hè ngồi tụ tập vài cốc nước buôn dưa lê chém gió thì tuyệt, mà mùa đông gọi thêm đĩa hạt dẻ bên cốc trà cúc nóng hay cốc cfe nóng...cũng đều tuyệt vời cả. Vẫn tiếp tục ủng hộ quán lâu dài. Giá cả của quán vẫn vậy, bình dân. Quy linh cao caramen nhiều cfe: 20k/cốc Cfe đen: 20k/ly. ...View more
  • 7.6
    Hẹn hò đầu đông
    Thú vui hay nhất tại Hải Phòng vào những sớm đầu đông có lẽ là trà cúc- hạt dẻ. Bộ đôi được yêu thích bởi nhiều người nhất. Và đây là quÁn ruột của tôi luôn. Mộ người đến đây gọi trà cũ nhiều nhất. Nhưng tôi thì toàn gọi ca cao nóng hoặc quy linh cao cho dễ uống. Lạnh lạnh mà làm một hớp ca cao nóng thì còn gì bằng. Cái hay ở đây là cốc ca cao sẽ được đặt trong một bát nước ấm để có thể luôn giữ được độ nóng cho cốc. Quy linh cao thì tôi hay ăn quy linh cao caremen. Vì cái đăng đắng của quy linh cao kết hợp với vị béo ngậy của caremen hợp với nhau dã man. ;)). Giá cả thực ra thì cũng không rẻ lắm đâu. Mỗi lần đi tụ tập tại đây thì cũng khoảng tầm 40-50k/ đứa ...View more
  • 7.4
    Trà cúc 17
    Quán vỉa hè mà đông khách dã man 😹😹mình ít uống trà cúc, đến đây toàn gọi cacao cà phê 😹 1 cốc 25k hay sao ấy, đặc mà hơi đắng, ai uống ngọt có thể cho thêm sữa bên ngoài. Mùa đông ngồi đây phê lòi hihi ...View more
  • 8.2
    Trà Cúc - Phan Bội Châu
    Lại 1 hôm bị các chị em dụ dỗ trốn làm đi trà cúc 😂 Vẫn quán chị em quen thuộc, lần nào ngồi trà cúc vẫn chỉ là ngồi quán quen này thôi. Mặc dù chả uốc trà cúc bh nhưng cứ bị nghiện cacao ở đây. Đặc biệt là cacao dầm. Hnay bị ho nên dùng cacao nóng. Chất lượng vẫn cứ tuyệt vời. Một cốc cacao giá 25k. Dầm hay bóng giá cũng như nhau. Trà cúc và quy linh cao 20k. Mình xin thêm sữa đặc ko mất tiền 😆 Phục vụ nhanh. 1 cốc nước 20k ngồi chém gió cả ngày cũng đc chả ai nói gì. Kkk ...View more
26 reviewers rated
1 Excellent
22 Good
3 Average
0 Bad
Criteria
Location
7.8
Price
7.9
Quality
7.8
Service
7.4
Space
7.1
7.6 points - Good
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Save photo to collection
Collection settings
Update Your Collection Create Your Collection
Collection settings