-
1.8Osaka BBQ - Lẩu Nướng Nhật BảnTôi là một con nghiện thịt, độ ăn thịt quá khủng. Nhưng đến khi ăn ở Osaka, đây là lần đầu tiên tôi biết đến việc sợ thịt!! Ăn vài miếng đã sợ luôn, miếng nào cũng có mỡ, miếng nào cũng cắt dầy to đùng. Vốn thích ăn ba chỉ bò, thấy gọi ra cắt dầy quá ngấy vãi, tôi chuyển sang gọi các loại khác vẫn ngấy. Đỉnh điểm là gọi đến cả thăn, mà vẫn có mỡ ngấy. Sợ thật. Chưa bao giờ ăn ở đâu có kiểu thịt kinh dị như ở đây. Sushi trên băng chuyền thì như kiểu ngàn năm có 1, hóng mãi mới đc 2 đĩa, trong khi tôi ngồi đầu băng chỗ sushi đi ra nhé 😂 băng chuyền toàn rau riếc vớ vẩn thôi. Nước lẩu thì không rõ vị, chả ngon. Salad thì sốt quá mặn. Nhân viên thì chậm, bảo thay cho cái vỉ mà ngồi chờ cả buổi cháy đen vỉ đến khi đi về cũng chẳng thèm ra thay. Order bảo chỉ mang bò ra mà vẫn mang thịt lợn ra. Đã thế được cái voucher 200k, mà bắt phải gọi suất 275 mới cho áp dụng. Lúc ra thanh toán cả VAT trừ voucher đi rồi vẫn gần 500k. Với cái tiền đấy ăn chỗ khác ngon hơn nhiều chứ không phải ngao ngán sợ hãi như ở đây! ...View more