-
7.0Lẩu Nấm Ashima - Điện Biên PhủAshima là nhà hàng thuộc hàng cao cấp của hệ thống golden gate. Ở đây đặc biệt nổi tiếng với món lẩu nấm trứ danh nên mình quyết tâm phải đi ăn thử cho biết. Cơ sở điện biên phủ mình thấy k gian khá rộng và đẹp, ra dáng 1 nhà hàng sang trọng. Nhưng mà thấy lượng khách cũng khá vắng mặc dù là cuối tuần. Vậy cũng tốt vì mình đặc biệt k thích kgian ăn uống ồn ào. Gọi 2 suất buffet lẩu nấm. Khai vị được tặng 2 suất phở cuốn ngon lành cành đào:)) Nghe đâu hình như có tận 15 loại nấm hay sao ý. Thực ra thì đến lúc ăn cx chả phân biệt đc hết loại nào vs loại nào, có loại còn khá khó ăn nữa. Nước dùng đậm đaf và mùi như kiểu thuốc bắc, cũng hay đấy. Mình tưởng buffet như này thì phải đc ăn thoải mái nhưng nvien lại bảo thịt bò bị giới hạn, mỗi ng chỉ đc mấy trăm gr thôi ý. Muốn ăn thoải mái thì phải thêm 50k. Trong nồi thì tất nhiên đã có thịt gà vs các loại r nhưng mình k thích thịt gà nên ok cái khoản 50k kia. Thịt bò thì công nhận là ngon. Mềm ơi là mềm, ngâm vs vị nước lẩu ăn lại càng hay. Salad ngon. Giá cả thì mình thấy khá đắt. Đi 2 người cả đồ uống mà hết gần 900k. Nhân viên phục vụ rất chán, lề mề kinh khủng. Mãi mới thấy cầm đc cái menu ra cho ngta gọi đồ. Xong mất thêm nửa tiếng nữa để bưng cái nồi lẩu ra. Tý thì mình chết đói. Nói chung trải nghiệm lần đầu ăn lẩu nấm k tốt lắm. Lẩu ăn được, mùi vị mới lạ và độc đáo đấy, nhưng thấy chưa thực sự xuất sắc và ngon cho lắm. So với giá cả thì quả thực là rất đắt và k đáng. Ở một nhà hàng đáng lẽ ra là cao cấp này mà phục vụ k hề chuyên nghiệp 1 tý nào. Với từng đấy tiền thà mình đi ăn lẩu riêu cua hay bò nhúng dấm còn ngon hơn. ...Xem thêm