-
8.0Hancook Restaurant - Ẩm Thực Hàn QuốcĐến quán vào lúc trưa trưa tầm 12h gì đấy. Các anh chị nhân viên nhiệt tình gợi ý ngồi ở tầng 2 vì tầng 3 nóng. Mà thực tế là tầng 2 có điều hoà rồi đấy mà chỗ nào có nắng vào thì vẫn nóng thật. Bọn mình đi 3 người, gọi bánh kim chi, lẩu kim chi ba chỉ, bạch tuột xào tok. Đĩa bánh kim chi to như cái pizza 16cm ấy, cắt nhỏ thành 8 phần. Nồi lẩu to, đầy ụ gồm: đậu, cải thảo, nấm (2 loại), rất nhiều thịt, miến ( rất trơn). Kể ra như này có vẻ ít chứ thực ra nhiều phết đấy. Ba người bọn mình ăn no căng bụng. Mình không thích đậu lắm vì chả hiểu sao đậu cứ cứng cứng, không mềm nên ăn cứ cảm tưởng chưa chín ấy. Ngoài ra thì còn có bạch tuộc xào tok ăn lúc mới nóng khá ngon: tok mềm, đậm vị, có lúc mình ăn phải miếng hơi bị ngọt. Lúc nguội rồi thì tok với rau vị dính vào với nhau, ăn có cảm giác bị khô. Vì thế nếu ai gọi món này thì nên ăn trước nhé. ...View more