-
8.0Drew Coffee✔️quán không rộng, bé bé kiểu gần gũi, ngồi vỉa hè nhìn ngắm đường phố, lạnh lạnh ngồi thì lại càng thích, kiểu cứ êm đềm ý:)) ở đây thì có một chú làm thôi, chú người sài gòn cẩn thận và quan tâm khách hết mực. mà kiểu giọng người miền trong nghe thích hơn hẳn, chú nói hay làm gì cũng nhẹ nhàng, bọn mình mua đồ ăn thì chú cũng tự lấy đĩa mang ra bảo "để vào đây ăn cho dễ nè các con", nghe gần gũi thích lắm:)) đồ uống ở đây của chú làm đảm bảo từ vệ sinh cho đến chất lượng, kể cả đá cũng là chú đun nước sôi rồi để tủ chứ không phải đá mua luôn:)) ✔️bọn mình đi thì gọi 1 cafe trứng và 1 cafe cốt dừa. -cafe trứng: cốc to được để trong một bát nước nóng để giữ ấm, nhìn đẹp dã man, lớp trứng đánh bông, vị ngậy và ngọt vừa phải, ngon lắm ý:)) -cafe cốt dừa: lúc đầu gọi thì mình nghĩ là cafe cốt dừa giống kiểu các quán cafe bình thường ý nhưng ở đây đặc biệt hơn :)) ở đây là cà phê cốt dừa nóng, không có vị ngọt lịm như kiểu cafe cốt dừa lạnh bình thường đâu. ở đây ngậy mùi sữa tươi, cảm giác uống thấy vị béo béo nhưng không hề ngọt, mùi cốt dừa thì chỉ thoang thoảng, uống rất là lạ:)) ai thích vị sữa béo thì nên thử cái này nhé:)) à vẫn có cafe cốt dừa lạnh nhé )) ✔️nói chung thì cực ưng quán luôn, chắc chắn sẽ còn ra ủng hộ chú thêm:)) ...Xem thêm