-
8.0Lạ miệngSáng nay mình đã ghé qua ăn thử. Món ăn hợp với các bạn ăn nhạt nhạt thôi. Còn bạn nào quen ăn đậm đà sẽ thấy k hợp đâu. Nhưng nên nếm thử ^^ Quán nhỏ xinh, bán bánh cuốn kèm cà phê. Có thể ngồi trong quá hoặc ngồi vỉa hè đối diện. Ngõ 203 cũng nhỏ thôi nên k có nhiều xe cộ, nói chung cũng yên tĩnh và k bụi bặm. Đối với mình thì thấy món ăn lạ miệng và cũng dễ ăn. Kiểu là ăn bánh cuốn với nước dùng í :). Bt 1 suất sẽ có 4 cái bánh cuốn, ngoài ra có thể gọi thêm giò hoặc trứng tráng cùng bánh. Măng muối ở đây cay chua giòn rất ngon, ăn kèm bánh sẽ đỡ bị nhạt. Hnay mình ăn 1 trứng, 1 giò, 3 cái bánh cuốn. Hết 30k. No đến trưa k thèm ăn bữa trưa luôn :)) Thi thoảng đổi bữa mình sẽ quay lại. ...Xem thêm