Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Các món ăn vặt dưới 20k

- Mai Anh Nguyễn - Điểm trung bình:
7.2 / 14 địa điểm
Ai bảo 20k là không đi ăn vặt chất lượng được nào :3 một list dành cho những ngày cuối tháng chờ lương nhớ :v
  • 7.3
    138 Tôn Đức Thắng, P. Lam Sơn, Quận Lê Chân, Hải Phòng
    • tuan anh
      tuan anh Quán tráng trộn biết danh lâu rồi hôm nay mới được thử 😂 phải nói là thử miếng đầu tiên mà mê luôn ấy, như kiểu yêu từ lần nếm đầu tiên ấy 😂 bánh tráng mềm dã man, hoà quyện vị chua của sốt me, quất và vị ngọt của sốt bơ 😍 đúng chất gây nghiện, ăn rất vừa miệng. Điểm trừ là quán lúc bán lúc kh, hôm ...
    • Khanh Lou
      Khanh Lou Bánh tráng trộn ở đây chắc chẳng phải review gì đâu. Dạo này cũng nhiều quán bánh tráng trộn nhưng sau khi ăn thì mình vẫn ưng quán này nhất.
  • 7.0
    142 Hoàng Mình Thảo, P. Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Hải Phòng
    • Nguyễn Quang Minh
      Nguyễn Quang Minh Xôi ngon đầy đủ, giá cả hợp lý. Ship hàng nhanh Đồ uống thì cũng tạm ^^ Nói chung sẽ ủng hộ quán lần tới
    • manhphu
      manhphu Trà sữa dưa gang màu đục như nước gạo . Nhìn thì k đẹp lắm nhưng uống còn kinh hơn. Đề nghị lần sau shop cho ít đường hoá học thôi nhé. Từ bé đến giờ chưa từng uống cốc nước nào ngọt dã man ntn
  • 7.4
    8 Ngõ Đồng Tâm, P. Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
    • Hương Giang Trần
      Hương Giang Trần Cứ chiều đến là quán cô gần như kín người. Khách vào cứ tấp nập. Chiều đến ăn một bát tiết nóng hoặc một bát cháo lòng cho ấm bụng. Đơn giản chỉ là hai miếng tiết luộc ăn cùng mắm giấm chua cay thôi mà nghiện từ bé cho tới giờ. Tiết ở đây to, dày dặn. Không quá mỡ. Cá nhân thích ăn tiết cùng lòng non. ...
    • nhimtron 146
      nhimtron 146 Lâu rồi không viết chút gì đó về Hải Phòng để nhớ nhung bé nhỏ ở lại, sợ mọi người lại quên mất cô gái Hải Phòng này thôi. Nếu Hà Nội là thực tại, là thanh xuân thì Hải Phòng là hồi ức, là tuổi thơ. Nhớ ngày bé, tầm độ 3-4 giờ chiều là rục rịch nghe tiếng xe đẩy tiết nóng thơm phức đi ngang qua ngõ ...
  • 7.5
    7 Dư Hàng, P. Trại Cau, Quận Lê Chân, Hải Phòng
    • Hà Phương
      Hà Phương Đi tìm mãi mới thấy quán cô. Cô chuyển sang đầu Miếu Hai Xã, xe đẩy nhỏ nên ai chưa ăn như mình sẽ hơi khó tìm. Cô bán hàng thân thiện. Bánh thì mềm hơi, nước mắm cũng ngọt hơn ở chỗ Cát Dài. Mình ăn thấy ổn nhưng mà chắc ăn quen ở Cát Dài rồi nên mình k thích ăn bánh mềm lắm. Nhân của cô thì ngon rồi, ...
    • Huong Tuoi
      Huong Tuoi Xe hàng nhỏ giờ đã chuyển sang đường Miếu Hai Xã các bạn nhé. Đi từ ngã 3 vào khoảng 50m, ngay cạnh cửa hàng đồ chay ở đầu đường thôi. Quán ăn vẫn chất lượng như vậy, nhưng ra chỗ mới có vỉa hè, ngồi đc nhiều hơ, mỗi tội bị nắng xíu. Bánh ở đây mềm hơn Cát Dài, nước mắm thì ngọt hơn ở Cát Dài. Nhân ...
  • 7.3
    5 Lô 14 Thế Lữ, P. Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
    • MinhDo
      MinhDo Quán hơi đông, chủ quán gọi đồ lúc nhớ lúc quên, chờ lâu không mang ra cho khách Vào tự lấy thì thái độ khó chịu Không bao giờ quay lại
    • Nguyen
      Nguyen Chắc tuỳ theo khẩu vị từng ng chứ mình thấy kh ngon tẹo nào :/ tại thấy up hình xinh xinh hay hay nên đi thử và thấy chẳng ra gì thực sự luôn :(
  • 7.5
    44 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, Hải Phòng
    • foodee_6f207c53
      foodee_6f207c53 Caramen ngọt quá kiểu thạch sữa đặc ấy Còn lại bình thường không có gì xuất sắc, chưa kể bán hàng thái độ như bố thí. Sẽ không bao giờ quay lại
    • Linh Beo
      Linh Beo Tàu hũ ở đây thì ko bàn gì về chất lượng nữa rồi, ai ăn qua cũng đều thấy rất tuyệt, mình chỉ bổ sung thêm 1 điều là quán có bán bánh bao mà theo mình là bánh bao ngon nhất hải phòng luôn nha, chỉ có 1 loại bánh bao nhân thịt siêu siêu siêu ngon đó à !!!
Tìm địa điểm cần thêm vào bộ sưu tập
Thêm địa điểm thành công
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập