-
6.0Cũng bình thườngMình xem trên mạng thì thấy 1 trời 1 vực. Giống mấy bạn nói: xe hơi mục séc nên cho vào bãi rác rồi, ghế gổ treo ngay biển, nhà bóng trong suốt, khu nhà gổ nhiều màu... không còn nha. Vì mùa này nước biển vào sâu 1 số hư hỏng 1 số cất dấu rồi. Ngoài biển chỉ còn bảng coco beach sáng đèn, bàn đèn Love thì hỏng đèn và 5 cái ghế ghổ chụp ảnh là hết rồi nha. Hồ bơi bé tẹo như lổ mũi. 20-30 nguoi là chật chỗ. Chỉ được có hồ cạn cho bé nhỏ. Phòng thì cũng khó thoát nước, màu sơn cũ, phong cảnh cũ kỷ, xuống cấp, võng nằm bạc màu kinh khủng, ko có cảnh sống ảo như quảng cáo nha. Chỉ còn khu nhà vườn , mấy cái võng, cây cầu thì nước đen đục và quán bar có xích đu cho trẻ con thôi. Đồ ăn thì không có bình nóng lạnh, bình thủy phải năn nỉ chầu chực, hứa mà không đưa khách đợi lâu hỏi thì nói chị không quay lại tự lấy nên ko còn. Thức ăn đúng giá nhà hàng đĩa cơm trứng 90k, rau 90k, mực nướng đĩa 170k bằng 1 con mực vừa, lẫu cá bóp 300k 2 người, cơm thố cũng to hợp lý 20k. Tổng gđ mình 540k 2 người lớn, 1 bé 7tuôi và 2 tuoi. Mình gọi lẩu, thố cơm, trứng riêng 50k, mực. ...Xem thêm