Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Bình Thuận
8.0
Chất lượng
8.0
Không gian
7.0
Phục vụ
6.0
Vị trí
6.0
Giá cả
7.0
1
Bình luận
Đang mở cửa  09:00 - 21:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
Đang cập nhật
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • T Nhàn
    T Nhàn
    đã bình luận bằng iPhone 22/11/2016 17:01:21,
    7.0
    Bình Thuận liệu có chán?
    Đã Bình Thuận liệu có chán? Vì chuyến đi này mình đi Lagi - Phan Thiết - Mũi Né đều ở tỉnh Bình Thuận nên mình đặt album tên vậy. 🚌 Di chuyển: - Từ TPHCM, bạn có thể đi theo QL 1A đến Lagi hay Phan Thiết, cung đường này chỉ đi đường thẳng nên khá ngắn. - Vì mình đi bằng xe máy nên chọn đi đường ven biển qua Hồ Tràm - Hồ Cốc - Lagi - Phan Thiết hơi mất thời gian hơn tí nhưng ngược lại bạn được đi qua một trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam với hai bên là đồi cát và biển, mất thời gian tí nhưng không phí đâu hia hia Nếu không rành bạn có thể tra google map hay coi các bài review trước vì di chuyển đã được nói rất rõ nên mình nói sơ thôi , chủ yếu mình sẽ nói về đi chơi và ăn hihi. 🌴Ngày 1: Hải đăng Kê Gà - LaGi - Bạn sẽ đến LaGi trước Phan Thiết, nếu được hãy dành một ngày camping tại đây. Đi qua Cocobeach bạn sẽ đến Dinh Thầy Thím, tại đây bạn hỏi người dân địa phương đường đến Hải đăng Kê Gà ở thôn Kê Gà, Hàm Thuận Nam ( vì từ đường lộ vào Hải đăng là đoạn đường chỉ toàn vườn thanh long thôi nên bạn sẽ hoang mang lắm, nếu được hãy bật thêm google map phòng những lúc hoang mang không biết đi như thế nào ) - Thuê lều : Hải đăng Kê Gà có một cái chợ nhỏ, tại đây có tiệm tạp hoá to đùng đề chữ cho thuê lều, nhào vô hỏi là cô đó sẽ tư vấn cho bạn từ A-Z, lều mình thuê là dành cho 3-4 người nên to lắm đi 2 người thì dựng rất cực nhưng được cái rộng rãi giá là 150k dù mình đã năn nỉ hết lời nhưng vẫn không giảm... - Cano đến Hải đăng: Ngọn hải đăng nằm trên đảo giữa biển nên bạn phải thuê cano đến đó, từ chỗ thuê lều bạn chạy lên chút xíu sẽ có nhà để bảng Dịch vụ cano Hải đăng giá đi cano là 150k/ 2 người, nếu được hãy kì kèo xin chú đó bớt cho, chú này dễ thương lắm. Xe máy bạn gửi ở nhà chú đó luôn rồi mai về thì lấy, yên tâm không mất con ốc nào. Số điện thoại Cano: 0918729002 hoặc 01668897682 - Ăn uống : tại đây có chợ nhỏ bán cũng khá đầy đủ, nếu muốn mua đồ lên đảo nướng bạn có thể ghé mua thịt heo, cá, ốc các thứ, nếu may mắn bạn sẽ gặp các cô đang soạn ốc mới vớt lên, tươi xanh nồi canh luôn mà giá rẻ cực kì. Chợ ở đây nhỏ, đa số là dân lao động ít khách du lịch nên họ bán thật thà lắm. Mình đến đúng lúc trưa nắng chợ nghỉ nên vô cùng hoang tàn nên quyết định mua mì gói cùng trứng gà ăn:)) - Đến đảo nếu chỉ tham quan bạn tốn 10k/ người cho việc chụp hình ngắm cảnh. Nếu ở lại đêm bạn lên hải đăng nói với 2 chú canh rồi đưa cho 2 chú 50k/ người rồi tha hồ quẩy, thích cắm trại đốt lửa làm gì làm, thiếu gì chạy vô nói mấy chú cho mượn. Hai chú ở đây dễ thương lắm mượn gì cũng cho, ăn gì mời hai chú ăn chung cùng nghe nhạc sến. - Trước khi tìm chỗ cắm lều bạn nên đi hết một vòng đảo, đồ đạc gửi chỗ mấy chú rồi kiếm chỗ nào thích hãy mang ra cắm. Kinh nghiệm của mình là tìm chỗ nào cỏ bẹp, còn tro là chỗ đó đất mềm, cảnh đẹp người ta hay cắm. Lần này đi mình cắm ở gần chỗ cano thả khách, chỗ này ngay sườn đồi trước mặt là biển nên sáng sớm vô cùng đẹp đúng kiểu sớm thức dậy ở một nơi xa luôn. Còn chiều chiều thì ngồi đốt lửa nướng đồ ăn ngắm mặt trời lặn ngay bên tay trái, toẹt vờiii. - Nếu có mua đồ ăn, bạn lên Kê Gà mượn bếp lò, xin tí mắm muối ướp cũng đc mấy chú ở đó cho hết. Vì mình ăn mì gói nên xin nước sôi và đôi đũa rồi ngồi nge nhạc sến trò chuyện mấy chú rồi uống nước trà, cuộc sống vô cùng nhẹ nhàng:)) - Bình minh ở Kê Gà lúc mình đi thì khá trễ, tầm 4h30 mở lều ra đúng lúc trời từ tối sang sáng sớm, thuyền thúng đi đánh cá nên cảnh đẹp và không khí phấn khích vô cùng. Nếu đã đến đây thì nhất định phải đón bình minh ở Kê Gà. - Đón bình minh xong bạn đi một vòng quanh đảo chụp hình, thích thì xuống biển tắm ( nhưng ở đây đá tương đối nhiều nên ngâm chân xuống nước tung tẩy thì hơn ). Ánh sáng tầm 6-7h ở đây thì lên hình vô cùng ảo diệu, không khí lại se se nên đừng bỏ qua, tiếc lắmmm - Tầm 8h đổ đi mặt trời lên cao nên trong lều sẽ bị ngợp và nóng lắm, nên tầm này bạn dẹp lều, gom rác rồi gọi cano đến đón là được. - Lúc về mình được đi cả cano lẫn thúng vì nước không chạy cano sát bờ như lúc đi được, vậy tính ra bạn được cả trải nghiệm đi thúng hihi - Lưu ý: 🍃 Mùa đẹp nhất ở Kê Gà là tháng 2-3 nên nếu được hãy đi mùa này, mùa mình đi thì gió tung banh lều luôn đúng kiểu ngoài lều là bão tố ngủ mà hồi hộp mở lều ra gió sẽ cuốn đi nên không đốt lửa các kiểu được đâu. 🍃 Kê Gà sẽ đông người camping vào cuối tuần nên nếu thích đông vui bạn nên đi vào cuối tuần. Tuy nhiên giá lều và cano sẽ mắc hơn chút ít. Nếu may mắn gặp một đoàn người bạn hãy rủ họ để share tiền cano qua đảo, lúc đó giá cano sẽ chỉ còn 20-30k/ người thôi. 🍃 Nếu không thích ngủ lều, cắm trại bạn có thể xin các chú ở Kê gà cho ngủ ké, ở Hải Đăng có các phòng dư nhưng ở đây chủ yếu là có 6 chú thay phiên nhau trực nên không sạch lắm, vả lại đã đến Kê Gà thì nên thử cảm giác ngủ lều mới trải nghiệm hết được nên hãy cân nhắc. 🍃 Hải đăng Kê Gà nước vô cùng khan hiếm nên bạn hãy tiết kiệm, nước ngọt ở đây bơm lên rất ít. Bạn nên chuẩn bị khăn giấy ướt ( trời ơi nó vô cùng thần thánh trong việc lau tay, lau mặt, đi vệ sinh,...). Tất nhiên một ngày camp ở đây bạn sẽ trải nghiệm cảm giác sống giữa thiên nhiên, nên thiếu nước không tắm là chuyện tất nhiên hiahia. Từ chỗ bạn cắm lều vào chỗ các chú khá xa nên bạn cũng không muốn hở xíu chạy vào đâu ( mặc dù ở đó chỗ tắm nhưng ngại lắm :)) ) 🍃 Hãy chuẩn bị một cái đèn pin, vì tối ở lều bạn thực sự cần nó, để đỡ sợ và để thấy đường. Đường từ chỗ cắm trại vào chỗ các chú ở tối đen thui, chỉ có gió rít và tiếng ve nên đèn pin sẽ phát huy hết tác dụng. 🍃 Hãy chọn một người đi cùng phù hợp, vì từ việc dựng lều, nhóm lửa bạn phải cùng làm dễ tranh cãi lắm vì dường như chỉ có nhóm bạn trên đảo thôi. Cái lều mình cho 5 người mà chỉ có 2 người dựng nên gần 1 tiếng nổ não mới xong hên là mang tâm lí không dựng được lều uổng 150k nên là nhường nhịn nhau:))) 🍃 Camp ở Kê Gà là trải nghiệm cho bạn sống theo bản năng và ngắm thiên nhiên, vận dụng ý chí sinh tồn nên nếu bạn nào muốn đi nhẹ nhàng thoải mái hãy bỏ qua phần này và đến thẳng Phan Thiết Mũi Né nhé chứ ở đây đúng kiểu người rừng, cái gì cũng không có sẵn đâu huhu 🍃 Tầm 8h bạn từ Kê Gà về đến đất liền thì cái chợ nhỏ vẫn còn họp nên bạn hãy ghé hàng bánh canh trong chợ ăn ( hỏi cô cho thuê lều cổ chỉ cho ) rồi hẵn lên xe đi tiếp, bánh canh chả cá rất ngon mà rẻ rề à. 🌴Ngày 2 và 3 : Phan Thiết - Mũi Né 🚌 Di chuyển: - Từ Kê Gà bạn chỉ cần chạy một đường thẳng ven biển là đến Phan Thiết ngay ( bạn có thể hỏi ng địa phương họ chỉ, đi một đường thẳng thôi ). Cung đường này phải nói rất đẹp, bên phải là biển xanh, ít xe lại mát nên bạn tha hồ chạy chậm ngắm cảnh chụp hình. - Bạn cũng có thể đi xe bus số 6, xe này chạy thẳng từ Kê Gà đên Phan Thiết luôn. Hình như giá vé là 12k/ ng. 🏠 Về chỗ ở : mình đặt qua Agoda, theo mình thì các bạn nên đặt chỗ ở Mũi Né thay vì Phan Thiết vì ở Mũi Né nhiều chỗ tham quan, khu này tập trung du lịch nên buổi tối sẽ đông vui hơn. Mình chọn Hoàng Nga guest house, ở đây chủ yếu nhận đặt qua mạng nên chỉ toàn khách tây, lúc mình đến hầu như chỉ có 2 đứa là người Việt. Guest house này đc khen khá tốt trên Agoda nên mình chọn thôi, không ngờ đến nơi thì thích thật. Ở đây khá sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, trước phòng còn có hẳn một cái vườn cây cối um tùm, bàn ghế để khách ra ngồi, tối tối rảnh có thể ra hàn thuyên với các anh chị tây rất vui, thỉnh thoảng còn gặp trai tây chạy win đi du lịch một mình:)). Chú chủ ở cũng rất chu đáo, nhân viên lại vô cùng dễ thương và nhiệt tình. Lúc mình đặt giá phòng là 228k/ phòng cả VAT còn ở dorm chỉ có 115k/ người thôi, vô cùng rẻ nhưng chất lượng và vị trí lại rất tốtttt. ✌️️Làm gì ở Phan Thiết và Mũi Né ? 🌴Ngày 2: - Từ Kê Gà đến Phan Thiết tầm 1 tiếng rưỡi nên còn sớm chưa thể checkin nên mình chạy thẳng ra Bàu Trắng luôn. Đến thành phố Phan Thiết bạn hãy hỏi đường đến Mũi Né ( đừng ngu người như mình hỏi đường đến Bàu Trắng luôn người ta không biết chỉ sao vì quá xa :)) ) - Từ Mũi Né mình chạy thẳng lên Bàu Trắng chỉ có một đường thẳng, muốn đến Bàu Trắng bạn sẽ phải đi qua Mũi Né, đoạn đường đến Bàu Trắng phải nói là một tuyệt tác, hai bên đường là đồi cát xen cây, biển và những khúc quanh đẹp đến mê người. Mắt người là một siêu camera với độ phân giải 324 megapixel nên phải đi đến tận nơi, ngắm tận mắt bạn mới cảm nhận hết được độ đẹp lận. Ở Bàu Trắng có một khu du lịch, bạn thích thì có thể mua vé vào tham quan, nhưng chủ yếu mình muốn ngắm cung đường ở Bàu Trắng thôi nên tới nơi mình nhìn cái hồ, chụp hình rồi chạy ngược về Mũi Né. - Từ Bàu Trắng về Mũi Né 45 phút nên sẽ đúng giờ checkin, thế là bạn có thể nghỉ ngơi đến tầm chiều là đi tiếp. Vì nắng Miền Trung rất gắt nên tầm trưa bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi vì giờ này cũng không chịu nỗi và không có ai bán gì ngon cho ăn đâu ( nếu đói có thể ghé hàng cơm ở khu này ăn, mình thấy nhưng không ăn dành bụng chiều ăn cho đã ) - Tầm khoảng 4 giờ chiều bạn hãy chạy xe dọc theo đường biển, từ Mũi Né về Phan Thiết chỉ có 15 phút. Trên đường nhìn tay trái bạn sẽ thấy bờ biển vô cùng đẹp ở đây có bãi đá ông Địa, tầm giờ này nắng vừa nhẹ đủ để bạn ghé lại làm vài tấm xong ung dung chạy lên Phan Thiết ănnn. 🍴 Ăn uống : - Mình chọn ăn ở Phan Thiết vì sau khi đi mình rút ra là hãy ăn ở Phan Thiết và chơi ở Mũi Né. Chỉ tốn 15 phút chạy xe nhưng ăn chơi trọn vẹn lại còn chạy trên đường đẹp thì việc gì ngại. - Từ Mũi Né đến Phan Thiết bạn chạy thẳng là đến đường Thủ Khoa Huân, từ đây là đường của thành phố Phan Thiết rồi. Hỏi người dân đường đến chợ Phan Thiết, đến đây là thiên đường ăn sấp mặt. - Bánh căn : số 60 Nguyễn Thị Minh Khai, trời ơi ngon xuất sắc 20k/ phần ng ta mua đông lắm vì ngon quá mà. Kế bên là cô bán chả cuốn 12k/ cuốn to tầm gang tay chấm mắm đậu phộng vô cùng toẹt vời. Vì ham ăn nên mình không kịp chụp chả cuốn hiahia - Gỏi ốc, gỏi cá, ốc các loại : ngồi từ chỗ bánh căn ngó qua thấy tiệm điện thoại Dũng Si đầu hẻm có chị bán gỏi ốc cực kì quy mô, dĩa gỏi ốc 50k/ dĩa mà to tầm 3 người ăn mới hết, thấy sò điệp nướng mỡ hành nên kêu thêm mà đâu ngờ dĩa sò điệp to quá to, gấp 3 lần dĩa ở thành phố hay ăn nên không nỗi để kêu thêm ốc len xào dừa, con ốc to đã lắm. Nếu bạn đi 2 người chỉ nên kêu 2 dĩa thôi, vì dĩa nào dĩa nấy nó to ơi là to, mấy người ngồi ăn với mình kêu xong toàn bỏ hộp mang về. - Răng mực nướng: Răng mực Loan số 202 Võ Thị Sáu, Tp Phan Thiết. Từ chỗ ăn bánh căn chạy qua đây rất gần, chị chạy qua cầu Trần Hưng Đạo là đến nên bạn hỏi là ng ta chỉ ngay. Hàng răng mực này đông lắm, chủ yếu là người địa phương ăn. Ở đây có răng mực nướng, chiên giòn, xào cốt dừa,... 15k/ dĩa à ăn thoải mái. 🌴 Ngày 2: - Mình dậy lúc 6h chạy theo đường biển đến Đồi Cát bay nhìn bên phía tay phải có làng chài Mũi Né. Đây là phần tuyệt vời nhất ở Mũi Né luônnn. Chợ Hải sản họp từ 4h sáng đến 8h sáng, hãy dậy sớm ghé chợ bạn sẽ được mua hải sản đủ các loại với giá rẻ bèo để ăn sáng. Chủ yếu ở đây là các cô có chồng đi thúng, các cô lấy hải sản vừa bắt được bỏ vào thau bán cho nhau, thỉnh thoảng mời khách du lịch. Một thau là 100k đầy ắp ốc, tôm tích, mực, ghẹ,... vì mình đi có 2 ng nên mua của 3 cô mỗi ng 50k mà cả đống hải sản. Mua xong là có ng làm tại chỗ cho bạn ăn luôn, tiền công làm một đống là 50k, vậy là bạn sẽ ăn hải sản với giá 200k gồm tôm tích, ốc mỡ, ốc mè, sò điệp, tôm tích, ghẹ, càng cúm. Biển Mũi Né tuyệt vời nhất là lúc nàyyy - Từ làng chài bạn chạy một đường ven theo biển là ra đến Đồi Cát bay, Suối Tiên, bạn nên đi những địa điểm này buổi sáng tầm 6h-9h chứ mặt trời lên cao nắng rất gắt mệt lắm. Tại đồi cát gửi xe 10k/ chiếc rồi bạn tung tăng lên chơi trượt các kiểu. Ở đây có các cô bán bánh bột lọc, tàu hủ. Mình ăn tàu hủ rồi hỏi ở đây ai bán bánh bột lọc ngon cổ sẽ chỉ cho. Hình như lúc mình đi chỉ có 2 cô bán. Cái cô bán cho mình phần bánh bột lọc ngon nứt vách luôn, tôm ngon, nước mắm chua ngọt vừa đủ đặc quánh. Dĩa nhỏ là 10k, lớn là 20k. Mình mua thêm 4 hộp mang về mỗi hộp 20k về tới thành phố vẫn ngon lành, nói chung là đáng đồng tiền không cần vào chợ Phan Thiết đâu, bánh bột lọc ở đây ngon lắm dồii. - Vốn mình tính đi cafe ở Mũi Né mà ở đây không có quán nào đẹp cả, có LaCosta Bistro mà hình như dẹp rồi nên mình checkout về luôn. - Trước khi về thành phố nếu được bạn ghé tiệm cơm gà Hạnh Hương số 55-57 Tuyên Quang, Phan Thiết ăn nha. Quán cơm này trên 20 năm rồi, buổi trưa rất đông chủ yếu là dân văn phòng , mình kêu phần cơm gà luộc ngon, thịt gà mềm, ngọt thêm chén nước mắm gừng đặc kẹo thơm phải biết, gọi thêm tô canh chua cá bớp to ơi là to, canh khi kêu mới nấu nên rất ngon, bữa cơm này tốn 120k rồi no về thành phố luôn 😌 - Lưu ý : 🍃 Vì chỗ mình ở nằm ở Mũi Né nên việc đi lại của mình chủ yếu chỉ có một đường thẳng thôi, vào Thành phố Phan Thiết chỉ tốn 15 phút, nếu bạn ở khách sạn khác thì nhớ dò map, hỏi đường trước khi đi nha. 🍃 Tối bạn ở Phan Thiết ăn uống xong thì nên về Mũi Né trước 9h tối, vì đường về ven biển nên đèn đường chỉ có một bên rất tối. 🍃 Ăn ở chợ hải sản bạn cứ để xe lên lề rồi xuống cầu thang tham quan chợ, xe chỉ cần khoá cổ là được rồi không mất đâu yên tâm. 🍃 Kinh nghiệm của mình là bạn nên mua hải sản của các cô cầm thau, các cô đó bán những gì biển cho nên không tính toán, hào sảng lắm, đừng mua của những người để ở thau có sục khí vì ở đó không tươi với cô bán cho mình bảo họ hay dụ cân thiếu 😕 🍃 Buổi trưa ở Mũi Né hay Phan Thiết các hàng quán đa số đóng cửa thế nên bạn ăn gì ít ít thôi để bụng buổi chiều hàng quán đồ ăn ngon mới nhiều. 🍃 Vì tính theo thời gian di chuyển của mình nên mình đi thẳng từ Kê Gà lên Bàu Trắng, nếu được các bạn hãy checkin khách sạn rồi hãy đến Bàu Trắng vì mang ít đồ sẽ thoải mái chạy và chụp hình hơn. 🍃 Ở Mũi Né không có xe bus như Phan Thiết nên việc đến Bàu Trắng, Đồi Cát Bay, Suối Tiên bạn phải thuê xe máy hoặc đi xe jeep, bạn cứ hỏi tiếp tân, giá thì mình không rành lắm. 🍃 Nếu muốn tắm biển hãy hỏi Tiếp tân luôn, vì biển ở Mũi Né bạn phải đi vòng qua hẻm mới đến được còn nhìn bình thường thì hầu như chỉ thấy các resort đã lấy hết biển rồi. Đó là tất cả kinh nghiệm của mình trong chuyến đi vừa rồi, mình chỉ chia sẻ những gì mình đã đi, đã ăn để các bạn có thêm sự lựa chọn. Người dân ở thành phố biển này rất dễ thương, thật tình lại rất mến khách, ở đây đa số các resort khai thác gần hết biển nên họ cũng không sống dựa vào du lịch nhiều do đó bờ biển ở đây trù phú như Nha Trang, Đà Nẵng mình đã đi. Đến đây bạn sẽ không sợ phải gặp cảnh chặt chém ( trừ khi bạn chọn bước vào quán dành cho dân du lịch, còn ăn như người địa phương thì khỏi lo ). Hi vọng là giúp ích cho các bạn đang có dự định đi Bình Thuận hen xxx. P.s vì foody chỉ cho phép đăng có 30 hình thôi nên hình mình đăng lên hết không được 🙄😭 ...Xem thêm
1 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
1 Khá tốt
0 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.0
Giá cả
6.0
Chất lượng
8.0
Phục vụ
7.0
Không gian
8.0
7.0 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập