Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Phố Núi - Nhà Hàng & Phòng Trà Ca Nhạc

Phố Núi - Nhà Hàng & Phòng Trà Ca Nhạc

7.8
Vị trí
7.4
Phục vụ
7.4
Không gian
7.2
Chất lượng
6.7
Giá cả
7.3
16
Bình luận
Đang cập nhật
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
100.000đ - 330.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • IKiss Nguyễn
    IKiss Nguyễn
    đã bình luận bằng Web 14/08/2014 22:45:47,
    3.6
    Thái độ xem thường khách, không bao giờ muốn quay lại !
    Đến nhà hàng vào buổi trưa ngày 11/08, mình đến vì nghe giới thiệu rằng nhà hàng có vị trí ngồi có thể nhìn hết được view Đà Lạt từ trên cao nên vào thử xem có ok không. Vừa bước vào ngay cửa chưa kịp hết mệt vì trưa nắng thì đã gặp ngay phục vụ thiếu lịch sự, anh ta bắt mình và bạn mình ngồi vào 1 cái bàn ngay cửa ra vào và hắt nắng, 1 vị trí mà chẳng khác nào người ta hay kê bàn cúng cô hồn ở đó vậy. Mình hỏi lịch sự anh phục vụ rằng có thể lên lầu cao không, anh ta nói hết chỗ dù hôm ấy nhà hàng khá vắng vì đầu tuần chứ chẳng phải cuối tuần. Bởi thấy cũng đói nên mình lại hỏi rằng anh ta có vui lòng tìm cho mình 1 bàn khác phía trong không, không cần trên lầu nữa vì chỗ ra vào thế này khá hắt nắng. Anh ta nói không có bàn 2 người ngoài chỗ đó, rồi quay vào trong theo kiểu khinh mình và đập mạnh menu vào quầy tiếp tân theo kiểu không nhận khách hàng. Tới lúc này thì thật sự sự kiên nhẫn của mình đã gần như hết giới hạn, cũng may quản lý của nhà hàng ra và phục vụ với thái độ bớt khiếm nhã hơn. Thức ăn đem ra thì như nước lã, có cho nước mắm hay nước tương hay tương ớt vào thì cũng không khá khẩm hơn. Thiết nghĩ, nếu nhà hàng không thể phục vụ theo đúng những gì khách hàng muốn thì nó có ổn không ?. Mình từ Sài gòn ra Đà lạt để mong thoải mái thư giãn thế mà vào nhà hàng chỉ thấy thêm khó chịu trong người, nếu họ chỉ tiếp khách nước ngoài và người nổi tiếng thì chắc mình không hợp để đc ngắm view như lời họ quảng cáo rồi. Đâu phải cả cái tp Đà lạt không có chỗ nào bán đồ ăn để chúng tôi phải đến ăn 1 bữa cho có, ngồi 1 chỗ ngồi không theo ý mình theo kiểu bố thí như vậy Mình không nói về giá cả ở đây, vì với giá trong thực đơn như thế thì so với những nhà hàng ở sài gòn chẳng đáng bao nhiêu, nhưng cái mình muốn nói là thái độ họ xử sự với khách hàng. Không hề có tính chuyên nghiệp và lịch thiệp. Xem thường khách hàng ghê gớm ! Mình sẽ không bao giờ đến thêm 1 lần nào nữa, và mình cũng không để bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của mình đến để chịu sự xem thường như thế. Đi chơi nhiều nơi, chưa bao giờ thấy nhà hàng nào tệ được đến như thế ! Nếu ai muốn đến thì nên suy nghĩ lại. ...Xem thêm
16 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
13 Khá tốt
2 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.8
Giá cả
6.7
Chất lượng
7.2
Phục vụ
7.4
Không gian
7.4
7.3 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập