Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Huyền - Bánh Mì Cay, Chè Thái & Sữa Đậu Nành

7.8
Giá cả
7.7
Chất lượng
7.3
Vị trí
7.2
Phục vụ
6.5
Không gian
7.3
103
Bình luận
Đang mở cửa  07:00 - 00:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
10.000đ - 33.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Thuy Thanh
    Thuy Thanh
    đã bình luận bằng iPhone 01/05/2019 19:18:01,
    3.4
    BÁN HÀNG VÔ VĂN HOÁ
    Hôm nay ngày 1/5, nghỉ lễ 6h tối mình ra đây đặt 100 cái bánh định mang lên làm quà cho các bạn ở Hà Nội. Mình dừng xe hỏi rất tử tế 2 BÁC CHỦ HÀNG - mình nhấn mạnh là 2 bác vì khá già, bác trai niềm nở hỏi bao giờ cần và cho sdt. Đến đoạn thanh toán mình cười nhìn bác gái: bác ơi có đc chiết khấu ko ạ? Bác trai quay ra quát vào mặt mình như sau: Mua được thì mua ko thì ra chỗ khác! Mà thôi đi ra chỗ khác đi. Mình rất nhẹ nhàng, thật sự nhẹ nhàng lắm luôn: Ơ con hỏi vui vừa nói vừa cười thôi ạ con ko biết. Bác trai: mày đi khỏi đây đừng bao giờ vác cái mặt về đây! Cút xéo cút! Oh mình thật sự sốc và đã rất bình tĩnh: Cháu ko kì kèo của bác và Hải Phòng này ko phải riêng nhà bác bán nên bác ko cần phải như vậy. Bác gái còn bồi thêm mấy câu :) Mình thật sự bất ngờ về sự vô văn hoá của 2 người lớn tuổi là CHỦ QUÁN ở đây! Họ lợi dụng được mặt phố lớn nhưng cũng đã thể hiện sự vô văn hoá trên cái thuận lợi của mình! Nếu bác và con cái đọc được, xin hãy về xem xét sự ĐUỔI KHÁCH VÔ VĂN HOÁ VÀ VÔ LÍ của mình! Vì thật sự cháu 1 câu dạ 2 câu vâng và xưng “con”! KHÔNG CẦN ĐUỔI CŨNG KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI VÀ XIN CƯỜI VÀO SỰ CƯ XỬ CỦA NHỮNG NGƯỜI LỚN TUỔI Ở BÁNH MÌ CAY ĐINH TIÊN HOÀNG ...Xem thêm
103 bình luận đã chia sẻ
10 Tuyệt vời
67 Khá tốt
15 Trung bình
10 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.3
Giá cả
7.8
Chất lượng
7.7
Phục vụ
7.2
Không gian
6.5
7.3 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập