-
7.0Ăn trưa.......Mấy chế đẹp làm chung nghe mình nói đi ăn đồ Gia Lai là cười cười phán liền : " ra Trung Nguyên nữa chứ đâu ??? Mà làm gì ra đó suốt thế gái, ra quán cafe toàn để ăn là chính, Cần Thơ thiếu gì món ngon- quán đẹp e ??? ". Hé hé ! Biết nàm sao bi chừ ?? Ng ta nói " đi ăn quán giống như đi coi mắt chồng tươi lai vậy á" ! 😊 ! Đổ rồi thì có ở giữa 1000 ng vẫn chọn đúng 1 ng đó thôi không ai tốt hơn đc nữa !! - Phở khô Gia Lai vẫn ngon như bên 30/4 không có gì để phàn nàn ( 1 tô lớn đựng phở và 1 chén nhỏ súp thịt bò , 1 dĩa nhỏ tương xay) . Vị vừa có mặn của tương , ngọt của thịt , chua của chanh , béo của dầu , lạc lạc của phở , cay của ớt và vị chan chát của rau tươi ! - Nước hôm nay vẫn là nước ép trái cây nhưng là chanh dây ! - Background : vẫn là 1 kiểu không gian nhưng giờ ăn trưa muộn khách ở Big C và cả TN khá thưa - yên tĩnh ( thích quá đi mất ! Chả lẽ ngồi ở đấy luôn chứ !😚) ...Xem thêm