-
5.0Khu Ẩm Thực Đồi Cát BayGhé ngang Ninh Thuận vào 1 buổi chiều đầy nắng. Bước xuống xe cứ như đặt chân đến sa mạc, nóng mà có hạt mồ hôi rơi cũng là điều xa xỉ. Thương mấy đứa trẻ ở đây, nóng nhưng cả ngày vẫn ở lại đây. Cả đoàn mình dùng bữa trưa ở quán Tigon, khá đông nên phục vụ thức ăn hơi chậm. Nhưng mà chất lượng ở đây khá kém, đã đặt trước số phần cơm nhưng lúc mang lên bị thiếu 3 bàn @@, cơm thì bị sượn, canh có lẽ gọi là rau nấu mỡ thì hơn. Một phần 35k/dĩa, ăn bỏ hết phân nữa. :( ...Xem thêm