Tầng G Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
VyLần đầu uống PL mà bực mình vậy luôn á, order nói rõ ko đá, cho đá riêng dặn kĩ càng rồi ra ly đá đầy nhóc, nói nhân viên nh cứ trơ trơ ra kiểu lấy tiền dc rồi thì kệ m muốn làm gì làm nhất là 2 bạn ra nước lúc 2:30 chiều nay, ko hiểu thái độ vậy là sao luôn đó, cho 1 sao
KemMình gọi trà nhãn lài, nước nhận về cực kì nhạt, cứ như pha nước dão.
Cực kì thất vọng
Thủy TrầnQuán nằm ngay góc đương Mạc - Thị - Bưởi và Đồng - Khởi kế bên là quán katinat to kếch xù luôn.
Không gian nhỏ hẹp nhưng do bên này chủ yếu chỉ bán take away và giao hàng nên không yêu cầu nhiều. Giữ xe phái trước mình mua anh nên không bị tính phí chứ ngồi lại trả 10k.
Nhân viên phục vụ nhanh và ...
Mai HàMình là mình thích món trà lucky tea của Phúc Long lắm luôn, mặc dù mình là con nghiện trà sữa, bình thường chỉ chọn trà sữa không thôi nhưng mà thử loại trà này cũng đủ làm mình siêu lòng hihi, và nghiện luôn em nó. Trà nó vị ok ngon á, chua chua ngọt ngọt, có nhãn và vài lát cam, nhãn ok. Mình thích ...
Tầng Trệt Center Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Mai RùaA decent cup of Cappuccino should be no sugar and made with medium roast coffee beans, not dark roast type. Cappuccino at Phuc Long is like***Phe Sua Da but less tasty. Please, no sugar in Cappuccino.
Thanh HuyềnĐi làm ngày đầu tiên của năm mới được chị đồng nghiệp mời ly phúc long đúng bài , mình bị đau họng nên làm ly chocolate nóng, cũng dễ uống và không quá ngọt , bạn mình gọi ly latte đá trà xanh siêu thơm , thấy cũng ghiền nhưng đang bị đau họng nên không uống, giá ở đây thì không thay đổi, à quán phụ ...
Anna TruongChổ quen:)) gần nhà , bánh và trà đều ngon...
B Mai LuuChi nhánh này rộng rãi, đặc biệt vẫn còn món tủ của mình là ô long dâu trong khi hỏi mấy chi nhánh đều hết. Mà số k phải 188 này đâu, chỗ ngồi dc là số 3 trăm mấy bên trên nữa.
Có cái bên này pha hơi nhạt, k đậm đà bằng gần nhà mình.
Bánh red velvet rẻ mà ăn béo béo ok nè, không bị quá ngọt. Cả tủ bánh ...
Quynh LeĐi phúc long vivo vào buổi trưa nên vắng lắm. K có bị đông nghẹt như buổi chiều tối😀😀 nên thích lắm luôn.
Gio mới có thời gian review bánh trung thu trà xanh PL. Nghe mọi ngừoi bảo ngon lắm, nên cũng bon chen về r mà chạy ra mua bánh trung thu trà xanh về ăn thử. Ấn tượng cái hộp bé bé xinh xinh ...
Minh NhiMình hay ngồi chi nhánh này đợi bạn. Giá nước chi nhánh này nhỉnh hơn mấy chi nhánh khác. Bù lại vậy thì phục vụ ok. Order xong cầm bill cầm số lại bàn ngồi. Lát nv bưng nước tới tận bàn <3
1 điều nữa mà mình thích chi nhánh này là xài grabpay vs code km grab vô tư. Ko phải như bên Taka, ko xài đc ...
Tầng Trệt - Nowzone, 235 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM
HuongNuoc uông ngon,không ngọt quá,màu sắc đẹp,giá cả hợp lý
Thanh Vy- Phúc Long Nowzone đông lắm, đi buổi tối khu ngoài trời full, mà dạo này trời nóng mình cũng chỉ muốn chui máy lạnh thôi. Do đông nên order hơi lâu.
- Tụi mình gọi 3 món:
+ Trà Olong dâu: bình thường.
+ Trà thơm hạt đác: ly này ok, có hạt đác ăn vui miệng.
+ Lucky tea: ly này ngon nhất, thơm ổi, ...
Nye CornMình xếp hàng đứng đợi mua nước xong đến quầy order lại báo đợi nước 30-35p nha, trong khi xếp hàng đợi đã rồi tới khi dc order mới báo.
Thái độ nhân viên thì kiểu vừa báo vừa đuổi, đang khát nước gặp kiểu này ức chế thiệt, riết PL chảnh qá chảnh, khinh thường khách hàng luôn
Dung NguyenMình ngồi có 1 xíu mà nhân viên ồn ào cực, ghế kéo ầm ầm như kiểu đuổi khách đi. Mong các bạn nhẹ nhàng hơn 1 xíu ạ!
Tầng 1, Aeon Mall Bình Tân, 1 Đường Số 17A, P. Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP. HCM
Nga TrầnMình đi vào dịp Tết nên đông quá trời đông, cũng may chi nhánh có bàn ngồi cũng thoải mái, ko đến nỗi là quá nhỏ nên chịu khó đợi xíu là có bàn trống liền. Nay thấy có món mới nên mình gọi Caramel chảy - 50k. Món này cafe nhẹ nè. Hơi nhạt. Ly kia là Socola xay cùng hạnh nhân espresso - 60k thì cafe ...
Mai TrangKhông gian quán nằm trong trung tâm thương mại tuy không lớn nhưng decor vẫn mang đậm chất Phúc Long, có phân chia các khu vực ngồi từng góc. Nhân viên thân thiện. Trà ở chi nhánh này pha cũng ngon, đậm.
B Mai LuuMón trà sữa Berry Berry uống y chang sữa dâu cô gái Hà Lan mà mắc nữa, hạt đác quá ngọt.
Không gian lại bí, chán.
Ngan DoanThường mình chỉ uống trà sữa oolong, trà sữa phúc long và trà xanh latte ở đây thôi, vì các món khác như trà đác thơm, trà vải, hồng trà sữa và các món có cà phê theo mình thì khá là dở :)))) chú bảo vệ ở quán thì dễ thương với hay dắt xe ra giùm khách. quán chỉ bán takeaway, chỗ để xe phía trước cũng ...
Tầng Hầm 2 - TTTM Takashimaya, 92 - 94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Linda HuynhMình đi ngày 25/12 tối nên khá đông. Full chỗ á.
Ly noel năm nay xinh tone trắng xanh. Có món mới là trà cúc lê nên mình gọi thử thì thấy cũng okie 55k/ chỉ có một size vừa thôi nhé.
Có topping là lê cắt nhỏ vị trà hoa cúc thơm dịu nhẹ, vị ngọt thanh á. Recommend các bạn nên thử á.
Ko gian quán ở đây ...
Cường ChíOrder 1 đường làm 1 nẻo, đồ uống tặng kèm ko mở được. Thất vọng. Ko quay lại
NẤm XùCác bạn giao nước mà ko giao đá, lấy ji uống hả các bạn. Mình đặt bánh chocolate almont croissant thì các bạn lại giao pure butter croissant, mình note hâm nóng cũng ko làm luôn. 1 sao nha. Ko bao giờ order ở đây nữa, quá tệ luôn á.
Mình rất bực bội, nhận cái bánh mà hết muốn ăn
Thanh Vy- Tụi mình ăn tối gần đây, Phúc Long nằm gần đó nên tấp qua uống nước cho tiện. Tối thứ 6 PL khá đông. Tụi mình gọi 2 món sau:
+ Trà Ô Long Dâu - size M (50k): món này mình uống, uhmmm mình thấy bình thường, không đặc sắc, thử cho biết chứ không order lại đâu. Mình vẫn thích trà đào và trà lucky hơn.
+ ...