Huy Tung Pham NguyenVào đợi rất lâu, nhân viên thì tội nhưng phục vụ nháo nhào loạn xạ, không khoa học.
Giá cả có thể gọi là đắt.
Thịt cắt quá dày làm nướng mất ngon.
Le Minh ThaiTui thấy các ông review ác chiến quá nên đi 2 người gọi hết món ra test.
Quán này ở Huế thì chấm 8,5 còn ở ĐN HNoi SGon thì chấm 8 thôi, Huế được ntn là ok rồi.
Không gian: Rất ổn , đẹp, khá riêng biệt cho mỗi bàn
Phục vụ: Thân thiện, sinh viên làm thêm có thái độ tốt, hơi chậm một chút vì hôm đó đi ...
Mia MiaĐồ ăn quá tệ. Ăn 1 muỗng k thể ăn thêm muống thứ 2.
Dù mình k phải là người khó tính, đi ăn pizza và pasta ở nhiều nơi nhưng chưa có chỗ nào dở như ở đây. Bỏ nguyên nửa cái pizza và 1 dĩa pasta còn nguyên. Phí tiền.
If we could leave a zero star for the worse restaurant in Hue, we would. We ordered ...
Đạt PhanPizza ngon, pasta cũng ngon. Mấy món khác mình chưa thử.
Nhân viên lịch sự, không gian yên tĩnh
Hứa sẽ quay lại
Tùng MaiNhìn quán bình thường mà đúng kiểu chặt chém thực sự. quán bán cho người tây chứ mình thấy đồ ăn dở mà giá trên trời. nếu được đánh giá chắc xứng đáng 0,5 sao.
Rôm RômLừa đảo ạ, nên lần đầu cũng là lần cuối. Dĩa gà nhỏ xíu 200k/ dĩa
Khánh Huyềnmón ăn được tuy nhiên phục vụ chậm
đồ ăn đưa ra được tầm hơn mười phút nhưng vẫn chưa có cơm ăn
dọn dẹp bàn ăn còn hơi chậm
thị ánh ly trầnChất lượng đồ ăn quá tệ, món nào cũng nhạt nhoà, giá thì quá cao so với chất lượng, được cái nhân viên nhiệt tình dễ thương nhưng cũng không thể vớt vát lại chất lượng món ăn, sẽ không quay lại, hic
vũ 27Đến 2 lần, lần đầu tiên ăn càng ghẹ thấy tạm ổn, lần 2 thấy quảng cáo trứng non với kê gà thì thất vọng toàn tập, trứng non không tươi, không có kê gà. 5 quả trứng non 50k, thấy không xứng với tầm giá
Ti NiAi lạ đường đi theo a ggmap tới khuôn viên đầu tiên đèn xanh đỏ quẹo phải 30m đến quán, quán nhậu mà dẹp rồi chỉ bán bánh canh, đi ăn tôm hùm baby mà ko có nên gọi bánh canh tôm tít, tôm tít teo tóp như tôm tít khô, nước ngon ngọt, 25k tạm ổn
Hien LeMình đặt cơm đem đi, lúc giao tơi thì thiếu đồ chấm. Ở Huế mà cũng gần 100k/món nhưng chất lượng chắc chỉ như cơm bình dân 20k. Ko xứng với giá tiền.
oanhLần đầu đến đây và k bao giờ quay lại nếu đến huế lần nữa.
Cơm thì cứng quá đáng, gà thì dở, bầu luộc chút xíu 100k. 2 ng ăn hết 500k mà k có gì. So với cơm niêu ở Đà Nẵng là 1 trời 1 vực. Chủ quán thì kênh kiệu, bất cần, cau có.
Đang đói vào đây ăn là nôn luôn!
Anh Ngoc NguyenQuán này nằm ở góc đầu đường bà triệu với nguyễn thái học.
Quán chỗ để xe cũng khá rộng rãi, ấn tượng đầu tiên là mát mẻ ngồi cây gốc cây to, người đến ăn đông ơi là đông.
Quán mấy dì bán dù khách đông nhưng nhanh nhẹn và thân thiện lắm luôn! Điểm cộng thứ 2 nè
Về mỳ quảng thì mình thấy có pha vị theo ...
Trâm NguyễnThân là ngừoi quảng Nam, muốn tìm món ăn yêu thích tại Huế thì hơi khó nè
Quán vỉa hè nằm ngay ngã 4 bà triệu và Nguyễn Thái Học rất dễ tìm,
Ở Huế cũng có nhiều quán mỳ quảng lắm nhé, nhưng theo cảm nhận của mình thì đây là nơi mỳ quảng ngon nhất Huế nhé
Tô mỳ to bự, ăn sang mà muốn no tới chiều luôn ...