Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm

Bạch Tuộc Nướng Kiên Giang - Hòa Bình

-
- Sinh viên, Cặp đôi, Nhóm hội
6.7
Chất lượng
6.1
Vị trí
5.7
Giá cả
5.5
Phục vụ
5.4
Không gian
5.9
17
Bình luận
Đang mở cửa  16:00 - 00:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
20.000đ - 100.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Vi  Dieu
    Vi Dieu
    đã bình luận bằng Web 02/07/2020 08:24:44,
    3.8
    Phục vụ và giữ xe rất tệ
    Mình ăn ở đây được mấy lần rồi, hôm qua thì có ghé ăn lại. Lúc mình vào quán thì cũng khá đông. Do còn sớm nên được sắp xếp ngồi trong nhà, nhà nóng lắm, trước tầm 7h mấy 8 giờ mình đến ăn thì được ngồi ngoài thoáng hơn. + Mình được 1 anh phục vụ đưa menu chọn, thì mình chọn 1 phần bạch tuộc nướng nhỏ và 1 phần lẩu chua cay, thì mình có nói lấy ít cay được không, vì mình ko ăn cay được, anh đó có bảo vậy chị lấy nhúng giấm, lá giang đi. Vì trước đó mình ăn nhúng giấm , nên tính đổi thử chua cay, nghe a đó nói vậy thế lại quay về chọn nhúng giấm. + Món nướng được đưa ra trước,nguội ngắt. Món lẩu để lên bếp gas thì để lệch, mình phải tự để lại và bật bếp, loay hoay mãi thì có 1 a đi ngang bưng đồ mới ghé bật giúp mình. Và nước lẩu sôi mình mới mở nắp để cho bạch tuộc vào thì thấy nước đỏ lòm, rất nhiều ớt , mình sợ họ đem nhầm thì có hỏi 1 anh mặc áo đen đội nón đen là : Uả anh , lẩu này là nhúng giấm hả, anh đó quay qua nhìn rồi trả lời, uh nhúng giấm đó, bộ anh chị trước giờ chưa ăn nhúng giấm à, với thái độ cực kì hách dịch, lúc đó đã thấy nuốt ko trôi rồi, bạn mình mới trả lời thấy nhiều ớt hơn những lần trước nên hỏi lại xem có nhầm ko thôi, anh đó chả nói gì, nhìn nhìn rồi bỏ đi luôn, chả nhẽ lại đi mà chửi lại. Mình bỏ tiền ra ăn chứ xin à , mà bố láo vậy, bạn mình còn cười bảo , sao nay ăn ít vậy trước ghé là khen đáo khen để ăn nhiều lắm mà, mình cười trừ bảo thôi chắc mốt ko ghé nữa, trước kia phục vụ ok lắm, sao giờ quán đông khách nên thôi cóc cần khách à ? Vậy đây cũng ko dám ghé ăn nữa nhé. Mình có vớt bớt ớt ra chén và chụp lại, với những người ăn cay đươc như bạn mình cũng bảo, uh nước lần này hơi cay. Cái anh áo đen này trước lúc mình hỏi nước lẩu, mình thấy bàn gđ kế bên nhờ ảnh đổi lại nước lẩu với lúc đầu oder là nhìn thấy a này đã khá khó chịu rồi nên cũng ko muốn được anh này phục vụ, ai dè lại được a này phán cho câu quá ư là " ok" + Đến lúc lấy xe, kế bàn mình là cả gđ nên lúc lấy xe thì họ ra trước, 1 chiếc xe đc đẩy xuống lề rồi, đang định đẩy chiếc mình ra thì chú giữ xe hỏi, xe này của ai thì bạn mình mới ra đỡ và nói xe của mình, chú đó đẩy xe ra và nói , còn ko biết kéo xe mình xuống nữa hả đứng nhìn cái gì. Ok bạn mình tự đẩy xe xuống , ok nhé, mình nói thẳng, mốt né quán này ra, lặn lội từ bình chánh chạy ra ăn, mà vậy thì cạch luôn nhé. ...Xem thêm
17 bình luận đã chia sẻ
2 Tuyệt vời
7 Khá tốt
1 Trung bình
7 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.1
Giá cả
5.7
Chất lượng
6.7
Phục vụ
5.5
Không gian
5.4
5.9 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập