-
6.6Lạ và ngonĐây là một món khá quen thuộc ở các ngõ phố Sài Gòn nhưng ở Hà Nội thì khá còn zin. Không biết nên gọi địa chỉ ở đây là số 8 hay số 10 Đội Cấn nữa vì quán cực kì nhỏ, chỉ là một góc vỉa hè nằm giữa hai cửa hàng bán quần áo. Có tới ba anh bán hàng cực kì dễ thương luôn nhé! Tớ có một thắc mắc nhỏ Rõ ràng là xào vịt lộn với nước me, sao lại gọi là rang nhỉ??? Mình là người nghiện trứng vịt lộn từ nhỏ nên vừa nghe đứa bạn mách chỗ này là phải phi tới luôn. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thử! Mọi khi ăn quả trứng bình thường đã thấy ngon, giờ có thêm ít nước sốt me dôn dốt, rau răm xào vừa chín tới, rắc thêm ít vừng lạc… hương vị đã khác hẳn! Lần đầu tiên được thưởng thức món khoái khẩu này, bùi hơn, ngậy hơn, lại hơi chua chua, lạ miệng, mình chén liền hai quả vẫn thấy thèm. Trứng phải ăn ngay lúc nóng sốt, vừa ra bếp mới ngon nên khi khách gọi, anh chủ quán mới làm. Cũng vì thế mà mình phải đợi khá lâu đấy. Tốt nhất bạn nên gọi đồ uống trước trong khi chờ. Hầu hết mọi người đều gọi me lạc, vì nó rất hợp khẩu vị với món trứng vịt lộn rang me mà. ...Xem thêm

