Trong lúc phục vụ khách hàng của mình, các chủ quán ăn uống gặp nhiều dạng người, cũng có người nhẹ nhàng, dễ thương, nhưng cũng có người khiến các chủ quán phải khóc không ra nước mắt. Hãy cùng điểm danh các quái nhân đó.
1. Hảo hán
Hảo hán trong phim chưởng sẽ vào quán rượu gọi:
“Tiểu nhị! Cho chục chục cân thịt, chục cân Nữ Nhi Hồng ra đây. Nhanh chân lên, bổn đại gia đang bận”
Và rồi uống rượu ồng ộc như nước nhưng ăn theo kiểu cô dâu mới về nhà chồng.
Hảo hán trong quán ăn hiện đại thì uống rượu nhắm với lạc free hay kim chi, dưa muối quán đưa ra, chứ ít khi gọi đồ ăn. Đã vậy, lâu lâu các hảo hán không vui, họ lại ngứa tay luận chứng võ công hay đập chén, xô bàn chiến nhau ngay giữa quán. Khiến chủ quán chỉ biết khóc không thành tiếng, nhìn cơ nghiệp tung bay theo từng chiêu số võ công của các hảo hán.
2. Thiền sư đô thị
Thiền sư xưa kia phải bỏ vào núi sâu, hay ngồi dưới thác nước để lánh bụi trần, mong có được sự tĩnh tâm như không, tinh thần như nước.
Nhưng Thiền sư đô thị thì chỉ cần 1 chiếc smartphone hay tablet có kết nối mạng là đủ. Các chủ quán café kinh hãi khi nhìn các quái nhân gọi cốc café 15k và ngồi thiền cả ngày, trong khi ghế thì không thể mọc thêm, quán cũng không thể co giãn bất ngờ như vòng 1 các cô hotgirl. Các thiền sư đô thị quan tâm đến nhiều thứ: khủng bố IS, độ cong của đường sắt đô thị hay hot girl này vướng nghi án đạt giải ảo, nhà văn kia phán ai đó giống con lợn.
Một phần trong số các thiền sư gia nhập đội quân anh hùng bàn phím hoặc các luật sư, nhà thám tử, nhà văn hóa, kỹ sư, nhà giao thông, nhà đạo đức học,… đại tài trên mạng để phán xét về hàng tỷ tỷ vấn đề online.
3. Đa Cấp đồng đoàn
(Ảnh minh họa)
Các chuyên gia đa cấp luôn đầu tóc óng mượt, lúc nào ra ngoài cũng vest cũng cà-vạt, thở ra là tỷ nọ tỷ kia, kim cương hay bạch kim. Nói đến lương thưởng thì bét cũng vài chục triệu/tháng, Fé ra rì, "bò vàng", "bò xanh" đủ kiểu.
Dư luận thường có nhận định không đúng về các “đồng đoàn” và độ giàu có của họ, cho rằng hầu hết đều là “chém gió”, “ảo”, lừa đảo này nọ. Nhưng nếu đi thực tế vào các quán ăn, café gần chỗ các thanh niên đa cấp tụ hội thì mới thấy sự thực được phơi bày không giống như điều nhiều người nghĩ.
Nào thì 10 đồng đoàn 1 ấm trà, gọi tới 8 lần nước sôi, rồi chém gió, rủ rê thêm người từ sáng tới chiều muộn chưa chịu đứng lên. Hay là 15 đồng đoàn gọi 3 suất bún đậu và 16 bát mắm tôm, rồi còn trách cô bán hàng vì sao lại cắt cả vào 1 mẹt, khó lòng chi tiền.
4. Trư Bát Giới
Khi các thiền sư là nỗi kinh hãi của các chủ tiệm café, thì Trư Bát Giới luôn khiến các quán buffet hãi hùng.
Điểm chung của các Trư Bát Giới hiện đại này là có thể vào quán từ 6h tối nhưng 10h chưa thấy bước ra. Họ Trư kia cứ 10 phút lại gọi phục vụ “Em ơi cho anh đĩa bò nữa”, cứ 5 phút lại thấy quán ăn đang ngược đãi thực khách vì đưa ra quá ít đồ ăn. 7 phút lại chép miệng, sao hôm nay toàn rau thế nhỉ, thịt cá đi đâu hết rồi?
Có một tin nghe được ngoài hành lang các quán buffet là hình ảnh các Trư Bát Giới thường được ưu ái dán trong phòng nhân viên. Để nếu phát hiện ra có vị họ Trư nào tới thăm quán, 1 nhân viên lễ tân sẽ bật công tắc bí mật.
Ngay lập tức, kho sẽ xuất ngay 2 kg thịt bò, 1 kg cá ngừ, 5 lạng tôm, 13 gói nấm, 11 bó rau và 1 quả trứng cút phục vụ cuối bữa. Sẽ có 2 nhân viên sẽ được phân ra để phục vụ riêng cho họ Trư. Kế toán sẽ cộng thêm 1 phần khách vào mục thu, và 3 phần vào mục chi.
5. Bá tước vùng Monkershire
Phải nói rằng, văn hóa phục vụ của nước ta vẫn còn cần phát triển, nhiều quán bị đánh giá trên Foody thấp chỉ vì phục vụ chưa tốt, khiến khách hàng không hài lòng.
Thế nhưng, vẫn có nhiều khách theo phong cách “Bá tước vùng Monkershire” khiến không chỉ các quán ăn uống, mà cả những dịch vụ khác mếu dài.
Bá tước thường ăn bữa 50 nghìn nhưng đối xử với nhân viên như vừa trả cả chục triệu ở khách sạn 5 sao. Một số bá tước khác sẵn sàng tốc váy lên chửi nhân viên dù lỗi ở chính Bá tước theo kiểu ngài đã trả tiền thì dù ngài sai, nhân viên vẫn phải răm rắp phục vụ.
YLDB - Foody.vn (Thực hiện)
(bài viết chỉ mang tính chất giải trí, mọi thông tin trong bài đều có thể không có thực)