Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Phim Trường Smiley Ville - Đông Hội

Phim Trường Smiley Ville - Đông Hội

- Cặp đôi, Nhóm hội, Giới văn phòng
9.8
Không gian
9.0
Chất lượng
9.0
Phục vụ
7.5
Vị trí
7.5
Giá cả
8.6
4
Bình luận
Đang mở cửa  08:00 - 18:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
500.000đ - 2.000.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 8.2
    Trải nghiệm phim trường lớn nhất miền Bắc chỉ cách Trung tâm Hà Nội khoảng 10km!!!
    Mất khoảng 30 phút đi từ trung tâm Hà Nội là đến nơi, mình đi xe máy nên để luôn ở bãi gửi xe trong phim trường, còn nếu đi ô tô thì gửi ở bãi bên ngoài xong có xe đón vào. Về giá vé: Sau khi gửi xe thì ra đăng kí vé vào, giá vé là 100k/người/2h. Nếu không muốn giới hạn giờ thì giá là 250k. Mình cứ đăng kí tên với sđt xong nhận vé, thanh toán sau. Về chỗ chơi bời, chụp ảnh: đã gọi là phim trường rồi thì mọi người cũng hiểu đó, vào đây thì tha hồ mà chụp luôn. Ở đây có cả cảnh ngoài trời và cảnh trong nhà luôn. Cảnh ngoài trời thì đẹp lắm. Kiểu phong cách châu Âu (Tòa nhà rộng nhìn giống lâu đài cổm, ngôi nhà giống trong phim Twilight. Kiểu nhà cổ Trung với Nhật cũng có luôn. Kiểu nhà nhỏ trên thảo nguyên cũng hay ho cực. Ở phim trường này trồng rất nhiều hoa, mấy loài hoa lạ cũng có luôn ý. Ngoài ra, còn có khu nhà hồ gió mát trang trí giống ở Phượng Hoàng cổ trấn các bạn ạ. Mình thì thích mê khu chuồng cừu. Khu mấy em cừu nằm tách biệt hẳn ở góc cuối phim trường ý mọi người ạ. Cảnh ở trong nhà thì cũng đa dạng lắm. Ở đây kiểu tập trung mọi concept theo các phong cách từ bao cấp ở Việt Nam đến quý tộc Châu Âu. Mấy cảnh này ở trong khu Lâu đài. Mình thấy có nhiều cô dâu, chú rể chụp ảnh ở đây lắm. Ngoài ra, khu phim trường còn có cả một bãi cỏ rộng set nhiều trò chơi cho trẻ con. Mình thì không chơi mấy trò set ở khu này. Nhưng gợi ý cho mấy mẹ bỉm sữa cuối tuần đưa con đến đây chơi cũng hợp lý lắm luôn. Khu này rất rộng, cỏ xanh mướt luôn, ở đây có set rất nhiều trò chơi giúp các bé vận động. Bên cạnh đó còn có cả chuồng khỉ, chuồng chim nữa. Các bé tha hồ mà chạy nhảy, khám phá. Còn các mẹ thì tha hồ chụp ảnh sống ảo, 1 công đôi việc luôn. Mọi người yên tâm là khu phim trường rộng nên sẽ có xe điện đưa đón miễn phí, không lo phải lếch thếch đi bộ đâu. Về dịch vụ ăn uống: phim trường rộng, lượng khách chụp khá đông nên các dịch vụ ăn, uống đều đầy đủ cả, mọi người có ý định đến đây không phải tay xách nách mang đồ ăn làm gì cho mệt (à mà nếu có mang thì cũng không được đem vào trong đâu nhé). Sau một hồi đi lượn lòng vòng mà cũng chưa hết phim trường, khát nước và muốn ngồi nghỉ ngơi một lát nên bọn mình quyết định vào nhà giống trong phim Twilight ngồi. Ở đây có bán các đồ uống pha chế, chất lượng khá ổn; điểm cộng nữa là ngồi đây view khá đẹp và mát nữa. Mình chỉ tham quan, chụp choẹt trong vòng một buổi sáng thôi nên chưa ghé vào khu vực nhà hàng. Nhưng nghe nhân viên giới thiệu thì nhà hàng có phục vụ các món từ đồ ăn nhanh đến những suất cơm trưa. Nhà hàng nằm ngay khu vực gần cổng vào phía bên tay tay trái. Nhìn chung là buổi đi chơi của mình tại Smiley Ville khá thích thú và nhất định sẽ quay lại để chụp 1 bộ ảnh kỷ niệm tại đây. Tip nhỏ cho những bạn lần đầu đến phim trường: hãy đi xe điện một vòng quanh phim trường để nắm bắt được từng khu đã, như vậy chúng ta có thể ăn chơi có kế hoạch hơn đó ạ. ...Xem thêm
  • 10
    Sống ảo tại Châu Âu thu nhỏ giữa lòng Hà Nội là có thật <3
    Chúng tôi đến Smiley Ville vào những ngày cuối tháng 6 - đúng thời điểm nắng nóng cục bộ, thời tiết cũng chẳng chiều lòng người. Dân yêu thích khám phá, check -in như tôi cứ địa điểm nào mới – độc – lạ là muốn đến luôn và ngay để tận hưởng ý. Tình cờ biết đến Smiley Ville qua Halo Hà Nội - “ Cầm 100k sống ảo tẹt ga tại Châu Âu thu nhỏ giữa lòng Hà Nội” nên là con tim thôi thúc phải đi ngay. Rủ mấy đứa bạn nối khố sang thử xem thế nào. Gọi hotline hỏi đường, thấy khá dễ đi. Nhưng vì dưới cái thời tiết như thế, đứa nào đứa nấy đều ngại- ngại vì ra ngoài trời, 38 độ. Chúng tôi quyết định đi xe bus sang, (nắng mà.. đứa nào cũng lười nên chọn đi xe bus). Cũng may nhà mấy đứa đều gần bến xe Long Biên nên chỉ cần tập trung bắt xe 65 đi tầm 30’ là sang đến nơi rồi. Khi bước chân vào Smiley Ville, bỏ qua nắng nóng, tất cả chúng tôi ồ lên kinh ngạc một không gian vô cùng rộng lớn mở ra trước mắt. Chiếc cổng trắng xinh xinh cùng phiến đá có logo Smiley Ville với giàn hoa giấy đẹp vô cùng( giống khung cảnh Hội An vãi :)), càng đi sâu vào chúng tôi càng bất ngờ hơn, nhiều góc chụp đẹp đến lạ, nói chung là cứ đi đến chỗ nào là chụp chỗ đó, chẳng muốn rời.. ) Cái nhà méo méo đáng yêu dã man, lên hình thì lung linh thực sự, cứ tưởng đang ở con phố nào bên Châu Âu cơ. Bên trong nhà thì rộng, đủ các bối cảnh concept chụp luôn: phòng váy cưới, phòng hoa với đủ màu sắc, các back chụp hình kiểu Hàn xẻng ý..v.v.v. Lúc chúng tôi đến, đã thấy khá đông các cặp cô dâu chú rể đang chụp ảnh cưới, khung cảnh rất rộng, lại còn có cả trong nhà và ngoài trời, nên là tắt nắng thì chụp ngoài trời, nắng quá thì vào trong nhà thôi – đỡ mệt. Quảng trường với chiếc đồng hồ lớn, đến đây mà không check –in thì hơi phí hihi. Từ quảng trường nhìn ra ôi khung cảnh Tam sinh tam thế ngay trước mắt, cây anh đào nghìn năm kìa, hoa nở bung lung linh dưới trời nắng. Ngôi nhà mái lá xinh xinh như trong phim, cả nhóm chúng tôi có đến cả tram bức hình ở cái góc tuyệt vời đó. Bên cạnh là những ngôi nhà nhiều màu sắc: vàng, xanh, trắng đủ cả, khung cảnh khá giống nước Ý thân yêu. Mặt sau của dãy nhà lại là chiếc thuyền úp ngược với khung cảnh Nhật Bản. Không những thế hồ hoàng hôn cùng những chiếc thuyền phong cách Ý đã đưa chúng tôi đến với không gian lãng mạn, xa xôi mà không ở đâu có được. “ Lần đầu tiên được tự mình đi thuyền vòng quanh hồ, cảm giác thật mới mẻ và thích thú”. Đi xuống một chút dưới nữa thì có hẳn 1 ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, khung cảnh cổ tích lắm luôn ý, cánh đồng hoa bao quanh nữa cơ. Cứ ngỡ dẹp bỏ mọi ồn ào phố xá, kinh tế dư giả chút về sống ở đây ngày ngày đọc sách xem phim thì thích phải biết... Chẳng cần phải đi đâu xa, chúng tôi đã chụp được những bức hình thật tuyệt. Khung cảnh nơi đây thật yên bình, tươi tắn, mang nhiều dấu ấn sáng tạo. ...Xem thêm
  • foodee_f66a7638
    đã bình luận bằng Web
    8.4
    Phim Trường Smiley Ville - Đông Hội
    Đây là một địa điểm rất đẹp để có thể chụp ảnh cưới - ảnh thời trang hoặc có thể thăm quan check in sống ảo. Tôi vào đây và mua vé thăm quan trọn gói 250.000đ/người chụp ảnh thoải mái đến tối. Nhân viên phục vụ chuyện nghiệp vả cảnh ở đây tôi đánh giá rất cao. ...Xem thêm
  • Khanh  Huyen
    đã bình luận bằng Web
    7.6
    Phim trường chụp ảnh cưới siêu đẹp
    Phim trường rộng lớn chụp hình cưới siêu đẹp ^^. Phong cách kiến trúc đa dạng với nhiều dải sắc màu. Lối kiến trúc La Mã cận đại, rồi châu Âu hiện đại đủ cả. Rất mê!! ...Xem thêm
4 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
3 Khá tốt
0 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.5
Giá cả
7.5
Chất lượng
9.0
Phục vụ
9.0
Không gian
9.8
8.6 điểm - Khá tốt
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Đang mở cửa  08:00 - 18:00
Giờ nhận khách cuối
05:30 PM
Phù hợp với
  • Sân Tennis Sân Tennis
  • Có wifi Có wifi
  • Có hồ bơi Có hồ bơi
  • Có giao hàng Có giao hàng
  • Có máy lạnh & điều hòa Có máy lạnh & điều hòa
  • Trả bằng thẻ Trả bằng thẻ
  • Có chỗ đậu ôtô Có chỗ đậu ôtô
  • Nên đặt trước Nên đặt trước
  • Có bàn ngoài trời Có bàn ngoài trời
  • Có chỗ chơi cho trẻ em Có chỗ chơi cho trẻ em
  • Tip cho nhân viên Tip cho nhân viên
  • Có khu vực hút thuốc Có khu vực hút thuốc
  • Có xuất hóa đơn đỏ Có xuất hóa đơn đỏ
  • Có hỗ trợ hội thảo Có hỗ trợ hội thảo
  • Có hỗ trợ người khuyết tật Có hỗ trợ người khuyết tật
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập