-
6.0Green Trip CoffeeVị trí quán nằm trong ngõ 34 Hoàng Cầu, các bạn đi đến Lotteria Hoàng Cầu thì sẽ thấy ngõ đấy ngay cạnh, giờ vẫn có công trường xây dựng nên đầu ngõ bụi mù mà đường cũng gồ ghề. Không gian quán khá được, rộng rãi. Đứng ở sân chỗ để xe, tên quán Green Trip được đặt nổi bật giữa nền xanh khá thích mắt. Tầng 1 có sân rộng ngoài trời, tầng 2 thì có hai gian phòng nhỏ được trang trí đơn giản với phong cách khác nhau, tuy nhiên mình không thích kiểu bày trí này lắm. Với không gian rộng như Green Trip, sự đơn giản quá mức lại là điểm yếu của nơi này, khiến không gian trở nên nửa như quán cafe bình dân khu phố lại nửa như quán cafe hiện đại cho teen, đâu đó thấp thoáng bóng của những quán bia. Giá như không gian được phối cầu kỳ hơn, nhiều điểm nhấn kiểu Cup of tea coffee and bistro ở Linh Lang hay Eden Coffee ở Nhà Thờ, nhiều đèn hơn, thì chắc hẳn quán sẽ thu hút hơn. Nhân viên hôm mình đi thì hơi buồn cười. Vì menu không có hình ảnh, tên đồ uống lại đặc biệt, nên khi mình hỏi đồ uống Green Trip này là gì, kết hợp cả hai loại hoa quả hay chỉ một loại thì bạn nhân viên không trả lời được mà chỉ toàn nói rằng, cái đó là do anh pha chế dưới quầy bar, em không biết ))))) Hỏi thêm mấy loại đồ uống đá xay cũng nhận được câu trả lời thế, thôi thua )))))) Việc gọi nhân viên ở tầng 2 cũng bất tiện vì không có ai trực nên cứ phải chạy xuống tầng 1. Mình gọi một nước chanh và một matcha green tea. Nước chanh thì hơi ngọt so với khẩu vị của mình. Matcha green tea thì cạn lời. Đầu tiên là hình thức, lớp kem tươi phủ lên trên nhão nhoét, thề luôn đây là lần đầu uống smoothie mà phần kem tươi lại chảy như vậy, đáng lẽ nó phải xoắn đẹp như một bông hoa chứ. Phần nước phía dưới thì bột trà xanh chưa tan, uống cứ lợn cợn được hai ngụm thôi phải chạy xuống xin pha chế lại. Pha chế lại cũng không uống được nữa vì vị kỳ cục. Nói chung mình thấy mọi người cứ gọi nước ép với nước hoa quả cho an toàn. ...Xem thêm

