-
8.2Village Romaine - Thảo Điền VillageẤn tượng đầu là quá rộng, đủ kiểu không gian bàn ghế cho khách lựa chọn. Khách đến không ăn thì có chỗ như quầy bar để uống luôn. Đi đây nên đi từ tầm 5 giờ, lai rai chụp hình nói chuyện rồi dùng bữa là vừa. Menu chia food và drink riêng, có món Ý, Thái, Việt. Mình gọi mocktail mango pasion : lúc đầu uống không ra vị xoài lắm, tưởng đang uống cam, càng uống mới nhớ ra đã gọi gì. Bánh mì nướng nấm phô mai : nấm khá nhiều trên bề mặt lát bánh mì, một miếng phômai tam giác mỏng dẹt trên cùng. Nên xin tương ớt để ăn kèm cho thêm đậm đà. Salad Hi Lạp : không phải style mình lắm, quả óc chó được cho kha khá, rau hơi đắng. Main course mình order đồ Ý : cá hồi bánh gạo và thịt bê cuộn phômai. Được phục vụ mang lên bánh mì nhỏ với đĩa sốt, bảo dùng với main course. Cá hồi bánh gạo : miếng cá hồi trên cùng, thịt cá mềm, thơm, miếng bánh gạo dưới là cơm nén lại chiên sơ, thực ra ăn cá hồi không ngon hơn. Be cuộn phômai cực ngon, thịt bê mềm, dưới còn lót nho, ướp đậm đà, nghĩ tới lại thèm. Món cuối là cơm chiên gà sả: cơm hơi mặn, gà thì ít, hơi thất vọng món này. Có lẽ chỉ nên order đồ Ý. ...Xem thêm