-
3.4Quá tệ!Ở quận 2 khoảng mấy năm trước lúc chưa giải toả quán này siêu nổi luôn, lúc đó chỉ có 2 3 quán trà sữa thôi thì quán này như đi đầu luôn, lúc ấy trà sữa ngon lắm, thạch và trân châu tự làm, ăn rất khác các quán khác. Nay đi ăn bánh tráng chỗ dì Nguyệt thì ghé đây để tránh nắng, nhân viên thấy khách không một nụ cười, không hỏi mà chỉ chìa cái menu ra ?! Mình và bạn gọi hồng trà, vị trà bâyh khác xưa, không như trước nữa, uống cứ nhạt nhạt. Quán nhỏ và hơi tối chút, mặc dù lúc đó khoảng 2 3 trưa, lúc tính tiền thì nhân viên tới bảo phụ thu thêm tiền máy lạnh, ngồi bên ngoài thì không cần, gì chứ chưa thấy cái quán nào phụ thu tiền máy lạnh luôn, không thấy tức mà thấy buồn cười. Th ôi tạm biệt vậy, đã từng một thời gắn bó với tuổi thơ của mình.... ...Xem thêm