-
1.8Tránh xa cha nội ĐẦU TRỌC chủ quán raLần đầu tiên tới quán dc bạn giới thiệu, mọi sự bình yên tại đó. Đến khi bạn mình tới thì chủ quán đầu trọc tới nhập 2 bàn lại, trong lúc đó vô tình tự làm bể ly của quán do bạn mình gác tạm vô két kia. Bề rồi thì hết bill tính tiền cho khách cũng ko sao, thế nào mà giận dỗi chửi kéo bàn ầm ầm, đặt ly như kiểu dằn mặt bố đời. Cả đám nói nhẹ nhàng " a ơi có gì tính tiền cho tụi em chứ chứ sao lại cứ làm ầm ầm vậy". Ấy thế mà lão đầu trọc kêu không ăn thì tính tiền đi về, quán đông ko cần những khách như vậy. Thời đại nào rồi còn kiểu ng làm kinh doanh củ chuối như vậy, thôi BYE quán TÌNH BẠN nhé. ...Xem thêm