-
3.4Đừng bao giờ đến đâyBữa nguyên đám tụi sau khi ăn bánh tráng nướng Cao Thắng cảm thấy chưa thỏa mãn nên lòng vòng khu này kím j đó ăn vặt chén tiếp thì thấy wán. Khá là đông, bảng hiệu đề cút vịt lộn nhìu món với đồ chiên nữa nên quyết định vào thử. Không gian hẻm nên ngồi sát tường và dưới đường lun, xe cộ wa lại cũng hơi nguy hiểm. Menu wán khá nhìu món, chỉ để tên món ko để giá cả. Mình đi 6 ng, gọi 1 phần cút xào me, 1 phần cút xào cari phô mai và 1 phần đồ chiên thập cẩm. Hỏi quán phần cỡ nhiu thì wán nói có phần nhỏ phần to, lấy phần nào chứ ko nói rõ giá từng phần là nhiu. Thấy ghi ghi nên nói lấy phần nhỏ hết. Dọn ra thì tá quả. Phần cút lộn xào me ra trước, 1 dĩa 30 trứng ăn mún nín thở. Tiếp theo là dĩa đồ chiên, đầy tràn dĩa lớn lun. Đồ chiên siu dở, mấy cái cá viên bò viên bị chua, hoành thánh chiên cũng có mùi. Phần dầu chiên đọng 1 lớp dày bên dưới, nhìn tưởng sốt gì đó nhưng nếm vô là dầu, mún xỉu lun. Vội vàng chạy wa kiu đừng làm dĩa cút thứ 2 nữa thì wán kiu làm rồi dù chưa thấy nấu nướng j hết. Nói làm dĩa nhỏ xíu thôi thì đưa ra 1 dĩa tổ chảng y như lúc đầu. Bỏ gần hết. Cúi cùng tính tiền dĩa cút mỗi dĩa 60k, đồ chiên 100k, trà đá khăn lạnh này nọ nữa cúi cùng là 280k, wá trời wá đất. Nói chung có thể phần ăn này chia ra thì 20k/1chục cút ok. Nhưng vấn đề là lượng nhìu như vậy và ko nói giá j trước hết thì bọn mình cũng hơi shock. 2 ng bán nhìn cũng dữ dằn lắm ...Xem thêm