-
7.8Ăn xong về no căng cả bụngHôm đó đi ăn thắt dây nịch hơi chật, mà đồ ăn quá trời nhiều, lại ngon nữa, lúc đầu không biết tại sao chưa ăn lẩu thì đã no cành hông rồi, lát nữa mới biết là tại cái bụng bự +cái dây nịch, biết là vậy nhưng trong bàn có chị em phụ nữ nên ráng chịu, định không ăn nữa mà khi người ta mang lẩu ra thấy dĩa thịt bò là thèm không kiểm soát luôn, lúc đó bất chấp, có bể bụng ra cũng ráng mà ăn, bắp bò nhúng mẻ cực kì ngon, nước dùng chua chua, rau, thịt bò ăn thoải mái, thế là hại bị đau bụng cả buổi do quá no :(( Một cái lẩu 250k mà 6 người ăn thoải mái luôn, thấy thịt nhiều quá nên cứ sợ quán bán nhầm cái lẩu lớn 500k, lúc sau hỏi lại chủ quán mới biết đó là phần lẩu nhỏ thôi. Quán có bàn đặt phía trước rất mát, đường lại rất ít xe qua lại nên không lo bụi bặm, ồn ào, nhìn các bạn bên cạnh thấy cũng có nhiều khách Tây ghé ăn. Quán tên Xéo vì nổi tiếng với xôi xéo, ngoài ra chân gà chiên nước mắm cũng rất ngon. P/s: các bạn có ghé quán thì nhớ rút kinh nghiệm của mình mà nới bớt dây nịch ra nha ...Xem thêm