-
3.4Thất vọngTôi và các bạn mình có ăn ở đây vào tối 1/5, sau khi ăn và trải qua một rắc rối ở đây, cảm giác chung là thất vọng. Quán rất đông khách, đến mức tràn ra lòng đường. Có lẽ vì đông khách như vậy nên thời gian phục vụ khá lâu, món mì hải sản được gọi đầu tiên nhưng khi gần ăn xong mới được mang ra. Thức ăn trung bình, có món ngon như càng ghẹ rang muối, càng ghẹ to và nhiều thịt. Nhưng các món như sò điệp, mì xào hải sản và nghêu hấp xả không có gì đặc sắc. Chúng tôi được giới thiệu món vịt sabo nhưng đây lại là món dở nhất, vịt sốt khá mặn và dễ gây cảm giác ngán, còn món chân gà quái thú thì thịt gà bị thái nhỏ thành vụn nên không còn cảm giác ăn chân gà nữa. Điều làm chúng tôi bị sốc là giá cả quá đắt so với tưởng tượng, không biết có phải là ngày lễ hay không. Hóa đơn cho 3 đĩa mì xào, 2 xoong nghêu, 4 đĩa càng ghẹ, 2 đĩa sò, 2 đĩa chân gà và 2 xoong vịt sabo là ... 1576k, vị chi là khoảng 100k cho một món nhưng chất lượng không tương xứng với số tiền bỏ ra, trừ món càng ghẹ ngon nhưng giá cả là 150k/đĩa gồm khoảng 10 cái càng ghẹ. Với giá cả như thế, thực khách xem ra có nhiều sự lựa chọn tối ưu hơn là ăn ở đây. Còn một chuyện bên lề khác là lưu ý các bạn nếu có ăn ở đây trước khi đưa chìa khóa cho nhân viên giữ xe mang xe đi giữ cần kiểm tra lại cốp xe kĩ càng và không để đồ quý giá trong xe. Một bạn trong nhóm khi lấy xe về kiểm tra mới phát hiện mình bị mất một điện thoại iPhone để trong cốp xe vì chủ quan không lấy ra. Chủ quán một mực khẳng định nhân viên là người nhà nên không có chuyện mất cắp nhưng thái độ rất thiếu thiện chí và còn tỏ vẻ thách thức với chúng tôi. Nơi giữ xe nằm khuất so với vị trí ăn và bảng "không giữ đồ đạc tư trang trong xe" rất nhỏ và không dễ để ý nên khi có chuyện xảy ra rất khó để kiểm chứng. Nói chung, ai ăn ở đây (và cả những chỗ khác) cần kiểm tra đồ đạc kĩ càng và nhớ tham khảo giá. Còn chúng tôi có cho tiền cũng chả muốn quay lại đây lần nữa. ...Xem thêm