Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Greyhound Café Vietnam

Greyhound Café Vietnam

-
- Cặp đôi, Nhóm hội, Giới văn phòng
8.5
Vị trí
8.1
Không gian
7.8
Chất lượng
7.0
Phục vụ
6.6
Giá cả
7.6
10
Bình luận
Đang mở cửa  10:00 - 23:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
40.500đ - 404.250đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Hien Doan
    Hien Doan
    đã bình luận bằng Web 06/01/2021 14:16:18,
    5.8
    MÓn Thái ở đây ngon
    Nhớ đồ Thái nên rủ bạn bè đi ăn ở đây. - Về giá: ngay cạnh Takashimaya nên giá nằm ở tầm trung - cao. - Món ăn: Nói chung ngon, đậm đà, gần giống 1 quán ở Phuket mình từng ăn nên rất thích. Món ăn trình bày đẹp, có thêm bánh mì và bơ rất ngon, thường mình ko để ý đồ dọn kèm nhưng bánh mì được làm nóng vừa phải ăn kèm bơ phết rất ngon. Cocktail mua 1 tặng 1 - Bài trí: Lúc xem hình quán trên Instagram thấy có nhiều góc ảnh đẹp và nhiều bạn chụp ảo lắm nhưng lúc mình ăn thì khá đông khách, gần như full bàn nên ngoài cái bàn của mình ra thì ko thể đứng lên chụp choẹt gì được. Có thể mình sẽ thử đi trà chiều xem sao. - Nhân viên: last but not least :D nhưng là điểm trừ to tướng Bạn nhân viên phục vụ bàn mình có thái độ rất kì quặc. 1. Lúc bàn mình order xong đang ngồi trò chuyện, bạn tự nhiên cầm tab đến đứng sau lưng ghế ngồi của bạn mình và quay hẳn người về phía bàn mình chứ ko phải quay lưng nhé. Vì bạn đó vẫn nhìn chằm chằm vào tab và đối diện với mình nên Mình mới hỏi "ủa order có gì sai hả em hay hết món?", bạn đó "dạ ko có gì!" rồi nhẹ nhàng đi mất hút. Bọn mình thấy rất khó hiểu luôn. Đang ngồi trò chuyện tự nhiên bị đứt đoạn mạch câu chuyện. 2. Nhân viên quán sẽ đến dọn dần các dĩa đã ăn xong nhé. Dọn 1 lần thì ok chứ dọn quài mình đang nói chuyện với bạn phải ngừng lại thì mình ko vui nhé. Sau khi bàn mình dùng món gần xong, các dĩa đã vơi gần hết đồ ăn, chỉ còn lại dĩa salad bạn mình đang ăn dở và chén mình còn soup, lại là bạn nhân viên đó đến đòi dọn bàn. Lúc này mình đã khá là bực rồi, bạn nhân viên hỏi súp đã dùng xong chưa, mình kêu "em dọn luôn đi em" ))) kiểu mệt quá rồi, bây giờ ko cho dọn chắc lát nữa bạn đó lại ra đòi dọn. Thứ nhất, mình rất thích nhân viên take care khách cẩn thận, kiểu thấy có dĩa nào dùng xong thì tự động lại dọn bớt nhìn bàn ăn cho tươm tất, tránh để dĩa ko làm choáng bàn ăn. Còn đằng này là vẫn đang ăn mà, ko lẽ cứ phải cầm đũa gắp và mồm nhai nhồm nhoàm thì mới là ăn, còn bỏ đũa xuống ngồi dừng lại nói chuyện là mặc định ăn xong, bạn phải lại dọn cho sạch. Thứ hai, bọn mình book 18h30, lúc ăn xong là cỡ 19h30, chỉ ngồi ở quán khoảng 1 tiếng. Cá nhân mình thấy rất khó chịu vì đi ăn cùng bạn bè là cơ hội để ngồi trò chuyện hàn huyên, mà mới ngồi chút xíu, quán full bàn hay ko mình ko cần biết, nhưng kiểu đến dọn dĩa dọn chén khách đang ăn như bạn nhân viên này thì quá ư là kì cục và bất lịch sự. Chưa kể lại bàn ăn của khách nhiều lần làm khách đang nói chuyện riêng tư bị làm phiền và mất hứng. Một là bạn đến dọn bớt dĩa đã dùng để bàn ăn bớt cồng kềnh, bớt lộn xộn, hai là bạn chỉ có thể đến dọn sạch bàn khi khách đã kêu tính tiền và sắp sửa đứng lên rời quán. Chứ mình chưa thấy một nhà hàng nào khách còn đang ngồi ăn và trò chuyện mà nhân viên đã chạy tới xin dọn sạch bàn, may quá còn để lại cho mình ly nước. Đó mình xem là thái độ đuổi khách và khách thì cũng chẳng còn hứng thú ngồi thêm làm gì, chỉ còn biết đứng lên kêu tính tiền đi về. Ngoài trải nghiệm khá là kì cục vs bạn nhân viên thì mọi thứ tuyệt, ok, khách đông nhưng đồ ăn vẫn đảm bảo. ...Xem thêm
10 bình luận đã chia sẻ
2 Tuyệt vời
6 Khá tốt
1 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.5
Giá cả
6.6
Chất lượng
7.8
Phục vụ
7.0
Không gian
8.1
7.6 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập